Đến nội dung chính

Chương 34: Nữ nhi nhà tướng

admin 490 Chữ Cài Đặt

Kỷ Thanh Đại nắm chặt lấy Hàn Chiến Tiên: “A Chiến, chàng đã nói sẽ cưới ta, chàng đi đâu, ta đi đó.”

Hàn Chiến Tiên gật đầu, khẽ vỗ vai nàng: “Ta biết, ta biết.”

“Chiến Nhi!” Hàn mẫu sốt ruột, liếc sang Lê Kinh An đang lặng im bên cạnh: “Ngươi đang ăn nói hồ đồ gì thế.”

Hàn Ngữ Đồng cũng bất lực. Dọc đường đi, nàng đã khuyên giải rất nhiều, khổ nỗi ca ca nhất mực nhận định Kỷ Thanh Đại, bất kể nàng nói gì cũng không chịu buông bỏ.

Hơn nữa, ca ca mất trí nhớ, giờ chỉ tin mỗi Kỷ Thanh Đại. Cho dù trên đường nàng hết lòng chăm sóc, ca ca vẫn đối đãi với nàng bằng sự cảnh giác, nghi ngờ.

Hàn mẫu nghiêm giọng: “Chiến Nhi, ngươi có vị hôn thê.”

Bà trầm giọng nhắc nhở Hàn Chiến Tiên: “Là vị hôn thê do Hoàng thượng chỉ định.”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lê Kinh An.
“Thôi đi.”

Còn chưa bước vào phủ, nếu ngay trước cổng đã tranh cãi, chẳng phải để thiên hạ chê cười sao.

Hàn mẫu vội chuyển lời: “Ngươi bị thương, thân thể còn chưa lành, mau vào phủ để đại phu xem xét kỹ lưỡng. Về phần những việc khác…”

Ánh mắt sắc bén của Hàn mẫu quét qua Kỷ Thanh Đại, dường như hận không thể lăng trì nàng ta ngay tại chỗ: “… Sẽ để sau rồi bàn.”

“Không…”

Kỷ Thanh Đại hoảng sợ, sợ Hàn Chiến Tiên rời khỏi mình.

Nàng ta nhiều năm ở Uổng Tịch sơn, bị dân làng lạnh nhạt, coi thường, thật sự quá sợ hãi cô độc, quá khao khát một chút ấm áp.

Vì mối tình nóng bỏng và sự ấm áp ấy, nàng nguyện như thiêu thân lao vào lửa, dù chết cũng không hối hận.

Nàng lấy ra hai lọn tóc xanh buộc chung một chỗ từ trong lòng, đôi mắt long lanh nhưng ánh nhìn kiên định: “Hầu phu nhân, trên đường về, ta và A Chiến đã kết tóc thành phu thê trong xe ngựa rồi.”
Hai lọn tóc, một dài một ngắn, dùng sợi tơ đỏ buộc thành nút đồng tâm, người sáng mắt vừa nhìn liền hiểu rõ.

Kỷ Thanh Đại nói xong, thâm tình nhìn Hàn Chiến Tiên: “A Chiến, trước kia thiếp chưa dám chắc tâm ý của chàng, nhưng hôm qua, trong xe ngựa, thiếp cuối cùng cũng đã có thể xác định rồi. Thiếp yêu chàng, chàng cũng yêu thiếp. A Chiến, nếu Hầu phủ không dung nổi chúng ta, chàng hãy đưa thiếp đi đi. Chúng ta đến một thị trấn nhỏ, giống như ở Uổng Tịch sơn, nam cày nữ dệt, cùng nhau sinh sống, được không?”

Kỷ Thanh Đại mang một bộ dáng hoàn toàn chẳng tham luyến vinh hoa phú quý của hầu phủ, chỉ muốn cùng người trong lòng kết tóc trọn đời, điều này khiến Hàn mẫu tức đến đau thắt tim.