Đến nội dung chính

Chương 10

admin 576 Chữ Cài Đặt

Khương Cẩn gật đầu: “Rất tốt.”

Trình độ sản xuất của thời đại này tương đương với cuối thời Ngụy Tấn, vẫn chưa xuất hiện ngân phiếu, tiền tệ lưu thông chủ yếu là tiền đồng và vải vóc.

Vàng bạc cũng có, nhưng phần lớn dùng cho các giao dịch lớn, cất trữ, hoặc để tầng lớp quyền quý ban thưởng cho cấp dưới có công.

Được cổ vũ, Đổng Tư cảm thấy lưng cũng thẳng lên một chút. Hắn lại đi gom túi lương thực, túi nước và hai cái nồi nấu cơm của bọn lính mang lên xe ngựa.

Nơi đây cách Lương Thành chỉ khoảng hơn hai mươi dặm, theo kế hoạch của bọn lính là hôm nay sẽ đến, nên lương thực còn lại của bọn chúng cũng không nhiều.

Thấy Khương Cẩn chuẩn bị rời đi, hai vị phi tần sợ hãi, vội chạy đến trước xe ngựa quỳ xuống: “Cầu xin công chúa mang bọn thiếp theo.”
Trong thời loạn lạc thế này, nếu bị bỏ lại đây, hai người các nàng chắc chắn phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm.

Đổng Tư mím môi, biết Khương Cẩn có lẽ không quen biết bọn họ, hắn thấp giọng giải thích: “Người hơi cao bên trái là Phong Mỹ Nhân, bên phải là Lưu Tài Nhân.”

Hai người ở hậu cung phẩm cấp đều không cao, nhưng vì dung mạo xuất sắc nên bị Giao Khang nhìn trúng, đóng gói chung để đưa cho Giao Lương.

Hắn ngừng một chút rồi bổ sung: “Lúc ở trong cung hai người họ tính tình thành thật, cũng biết đọc biết viết.”

Khương Cẩn rũ mắt nhìn hai người đang quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy. Rất lâu sau, nàng mới thốt ra một chữ: “Chuẩn.”

Khương Cẩn không biết vì sao mình lại đến thời loạn lạc này, nhưng trong thế cục hỗn loạn như vậy, nếu bản thân không đủ mạnh, cũng chỉ có kết cục bị xâu xé mà thôi.
Nàng không muốn làm con dê đợi làm thịt, không muốn chịu sự sắp đặt của người khác, nàng muốn khống chế vận mệnh của chính mình!

Vậy chỉ có thể thành lập thế lực thuộc về chính mình, một thế lực mà quy tắc do nàng định đoạt.

Nhưng đối với nàng, một người hai bàn tay trắng mà nói, muốn thành lập thế lực của riêng mình không phải là chuyện dễ dàng, trong đó, việc thu hút nhân tài là một trong những mấu chốt.

Ở xã hội cổ đại mà giáo dục chưa phổ cập này, có thể biết chữ cũng đã là rất giỏi rồi.

Đương nhiên, nếu sau này phát hiện hai người họ có vấn đề, xử lý các nàng cũng không muộn.

Mười lăm phút sau, mấy người đã tới con suối nhỏ mà Chu Tuy nói.

Khương Cẩn nhảy xuống xe ngựa, căn dặn: “Các ngươi tự đi tắm rửa, ăn chút gì đó, hai nén hương sau sẽ xuất phát.”
Nói xong nàng đi về phía thượng nguồn, lướt qua một bãi cỏ khô, rẽ qua một khúc quanh.

Sau khi xác định xung quanh không có người, nàng mới bước xuống suối để tắm rửa.

Cảm giác mát lạnh ập tới, nàng thoải mái thở dài, từ không gian lấy ra dầu gội, sữa tắm…

Nàng đến từ thế kỷ 25. Khi đó nhân loại gặp phải dị chủng xâm nhập, sau vài thập niên, rất nhiều văn minh và truyền thừa đều đã bị đứt gãy.