Đến nội dung chính

Chương 6

admin 818 Chữ Cài Đặt

Vẫn phải tăng cường rèn luyện thêm. Nghĩ vậy, Ngu Tân lại thử mấy con dao khác, lưỡi nào cũng đã được mài bén, sắc đến kinh người.

Trong lúc anh đang tập trung thử dụng cụ thì những người khác đã không nhịn được mà dồn ánh mắt về phía anh.

Chuyện của Ngu Tân, bọn họ ít nhiều đều từng nghe qua, ấn tượng về anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Cả đường đi chẳng ai chủ động nói với anh câu nào.

Thẩm Đồng nhỏ giọng chê bai: “Làm cái gì vậy chứ, cứ như anh ta thật sự biết dùng ấy.”

Trong mấy người này, Tần Thời Trăn là người ít hiểu về Ngu Tân nhất, lúc này chủ động ghé lại bắt chuyện: “Ngu… Tân đúng không? Cậu biết dùng cung à?”

Ngu Tân không giỏi giao tiếp với người lạ, chỉ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì.

[Tên hàng giả họ Ngu này vô duyên thật đấy, người ta là ảnh đế hạ mình bắt chuyện với anh ta mà anh ta chỉ ừ một tiếng.]
[Đúng vậy, còn tưởng mình là tiểu thiếu gia nhà họ Ngu chắc, làm màu cái gì]

Phần bình luận phẫn nộ bất bình, nhưng Tần Thời Trăn lại khá dễ tính, vẫn giữ vẻ ôn hòa: “Để tôi thử xem nào.”

Anh ta cầm cung lên, dùng hết sức mới miễn cưỡng kéo được hết cỡ, đừng nói tới việc dùng nó để săn bắn.

“Ồ.” Anh ta kinh ngạc nói: “Cây cung này căng thật đấy!”

Khi đóng phim anh ta cũng từng tiếp xúc với cung tên, nhưng đều là đạo cụ, đây vẫn là lần đầu tiên được chạm vào cung thật.

Ngu Tân liếc nhìn anh ta một cái: “Tư thế phát lực của anh không đúng, làm vậy rất dễ bị căng cơ.”

Anh đích thân chỉnh lại tư thế cầm cung cho Tần Thời Trăn. Đúng lúc này, Thịnh Tinh Nghiêu cũng ghé tới: “Anh Tần, hai người đang nói gì thế?”

Anh ta lúng túng liếc Ngu Tân một cái: “Cả… Ngu Tân nữa.”
Thật ra anh ta và Ngu Tân còn có chút dây mơ rễ má. Trước đây nguyên chủ từng công khai tỏ tình với Thịnh Tinh Nghiêu trên Tinh võng, thậm chí còn đích thân đi theo lịch trình của anh ta.

Ở thời đại tinh tế, chuyện sinh con đồng tính đã được giải quyết từ lâu, xu hướng tính dục đã sớm trở thành chuyện nhỏ như ăn cơm uống nước. Nam nữ, nam nam, nữ nữ đều là chuyện bình thường, ngay cả tình yêu khác loài cũng không phải không có, huống chi chỉ là khác giới tính.

Chỉ là Thịnh Tinh Nghiêu chưa từng đáp lại anh. Vậy mà nguyên chủ vẫn kiên trì theo đuổi hơn một năm. Thịnh Tinh Nghiêu còn lo lần này lên chương trình sẽ lại bị Ngu Tân quấn lấy. Ai ngờ Ngu Tân cứ như người xa lạ, đến một câu cũng chưa từng nói với anh.

[A a a a túi eo đừng tới đó! Đừng lại gần tên hàng giả họ Ngu!]
[Có vài người đúng là không biết xấu hổ, Nghiêu Nghiêu nhà chúng tôi đã rõ ràng là không có hứng thú với anh ta mà anh ta vẫn trơ mặt đu theo tới tận chương trình.]

[Không chịu nổi nữa, tên hàng giả họ Ngu có thể chủ động cút đi được không.]

“À.” Tần Thời Trăn nói: “Tiểu Ngu đang chỉ tôi cách kéo cung đấy. Tinh Nghiêu có muốn thử không?”

[Ảnh đế đúng là biết giữ thể diện cho người ta, tên hàng giả họ Ngu rõ ràng chẳng biết gì mà còn vòng vo bảo là dạy anh ấy.]

[Túi eo đừng! Chắc chắn ai đó sẽ mượn cơ hội này sáp lại rồi đụng tay đụng chân cho xem!]

Nỗi lo của fan trên phần bình luận cũng là điều Thịnh Tinh Nghiêu đang nghĩ. Nhưng cây cung kia trông thật sự quá ngầu, anh ta nhịn không nổi, vẫn đưa tay nhận lấy: “Có gì khó chứ, tôi có cơ bắp mà, kéo cung thì chẳng phải chuyện nhỏ sao.”

Vừa nói anh ta vừa liếc trộm sang Ngu Tân, lại phát hiện anh đang lặng lẽ đứng một bên thử dao quân dụng. Ngón tay đẹp đẽ khẽ xoay một cái là múa ra một vòng dao, từ đầu tới cuối cũng chẳng nhìn bên này lấy một lần, chỉ để lộ cho anh ta nửa gương mặt thanh tú và vành tai trắng ngần.

… Thịnh Tinh Nghiêu khựng lại, mặt bỗng nóng lên khó hiểu.

Ngu Tân dường như thật sự đã khác rồi.

Tần Thời Trăn thì rất nhiệt tình chỉ dẫn anh ta. Anh ta thu hồi ánh mắt, tập trung kéo cung. Không ngờ vừa dùng sức mới chỉ kéo được nửa chừng, anh ta lập tức buột miệng: “Đệt, cây cung này căng thế à!”

[Ha ha ha ha ha ha ha.]