Hạ Thư vừa xuyên không đã phát hiện mình rơi đúng vào một gia đình chẳng khác gì hố lửa.
Nhà nghèo đến mức chỉ còn bốn bức tường, bên cạnh chẳng có ai thật lòng thương nàng.
Phu quân bỏ nhà ra đi, cha mẹ chồng ngày ngày kiếm chuyện, đến chút việc nhẹ nhàng cũng chẳng chịu để nàng yên.
Trong khi đó, đại ca và đại tẩu sống sung sướng trong thành, tam đệ cùng tam đệ muội lại nhàn nhã hưởng phúc.
Còn nàng?
Một mình làm trâu làm ngựa cho cả nhà.
Ha hả!
Hạ Thư dứt khoát đốt nhà, thuận lợi thoát khỏi nhà chồng.
Nàng đưa con gái rời đi, bắt đầu cuộc sống của riêng mình.
May mắn thay, sau khi rời khỏi nhà chồng, nàng được người trong thôn chia cho hai mẫu ruộng.
Hạ Thư xắn tay áo, vác cuốc xuống đồng, quyết tâm dựa vào đôi tay mình gây dựng cuộc sống.
Nhưng vừa cuốc được vài nhát, nàng đã phát hiện…
Mảnh ruộng này hình như có gì đó rất lạ!




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)