Cô bật vội vàng điện thoại, ngón tay lướt nhanh để tìm kiếm thông tin chuyển trường. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt tái nhợt của kẻ đang tìm đường sống. Trong đầu cô lúc này chỉ có một slogan duy nhất chạy chữ LED: Phải thoát khỏi cái nơi này trước khi bị nó nuốt chửng!
Thế nhưng, vì mải bận chạy trốn nên Tần Mộc Ngữ không hề hay biết, ngay khi cô vừa đặt chân ra khỏi thư viện, gã nam chính phản diện kia đã bắt đầu ngoi lên diễn trò.
Từ chiếc xế hộp màu đen đỗ khuất dưới tán cây ngân hạnh – góc tối tăm vắng vẻ đúng chuẩn địa bàn của mấy tay thích rình rập có một ánh mắt sâu hun hút đang dõi theo, khóa chặt lấy cô. Chủ nhân của đôi mắt ấy khẽ nhếch môi, nặn ra nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt đẹp trai đến mức vô thực.
Vâng, không ai khác chính là Giang Viễn Hòa. Anh đang chậm rãi gõ nhịp ngón tay lên vô lăng, thầm nghĩ: Hôm nay trông cô ấy lạ thế nhỉ?
Anh cũng chẳng rõ cô lạ ở điểm nào, nhưng bản năng của một kẻ săn mồi mách bảo rằng có điều gì đó thú vị vừa xảy ra. Mà đối với một kẻ có vấn đề về thần kinh như Giang Viễn Hòa, hai chữ “thú vị” luôn là tín hiệu vũ trụ để anh bắt đầu một trò chơi săn đuổi mới. Anh khởi động xe, ánh đèn pha quét qua màn đêm một cú cực sáng chói, rồi chậm rãi cho xe lăn bánh, lướt đi lặng lẽ như một bóng ma.
Trong khi nam chính đang bận diễn nét thâm trầm, nguy hiểm trong chiếc xe đắt tiền, thì Tần Mộc Ngữ vẫn đang đứng co ro ở trạm xe buýt. Cô vừa cắm mặt vào điện thoại tìm trường mới, vừa lẩm bẩm tính toán tiền vé xe, hoàn toàn không thèm để ý xem tình hình xung quanh, bỏ lỡ khoảnh khắc có chiếc xe sang vừa lướt qua đời mình.
Trạm xe buýt vắng tanh, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống chiếc bóng đơn độc của cô trên vỉa hè. Mắt cô vẫn dán vào điện thoại, nhưng thực chất màn hình đã tắt ngóm từ tám đời nào. Đầu ngón tay Tần Mộc Ngữ lạnh ngắt, siết chặt lấy máy như thể đó là phao cứu sinh duy nhất giữa một rổ thông tin vừa tiếp nhận.
Giang Viễn Hòa.
Cái tên hãm tài ấy cứ xoáy mòng mòng trong đầu cô. Cô cần phải “F5” lại bộ não ngay lập tức, phải xâu chuỗi cho bằng được toàn bộ những gì đã xảy ra trong ba ngày qua – những sự kiện mà trước khi thức tỉnh, cô cứ ngỡ là phim ngôn tình hường phấn, hóa ra lại là phim tài liệu phá án sống chết có nhau.