Ánh đèn vàng trong thư viện Đại học A rủ xuống các dãy bàn, vật vờ và thiếu sức sống y như đám sinh viên đang gục mặt ôn thi bên dưới. Không gian im ắng đến mức một tiếng lật sách cũng đủ gây giật mình.
Ở góc khuất nhất, Tần Mộc Ngữ đang tựa lưng vào giá sách, mắt dán vào tập tài liệu dày cộp nhưng hồn thì đã bay về nơi xa.
Cô vừa trải qua một cú sốc mà dân ghiền ngôn tình gọi là: “Thức tỉnh”.
Toàn bộ ký ức về một tương lai chưa từng xảy ra vừa ập vào đầu cô với tốc độ chóng mặt. Từng khung hình, từng câu thoại, và cả cái kết cục bi thảm hiện ra sắc nét đến rợn người.
Hóa ra cô không phải nữ chính có hào quang hộ thể, mà là một nữ phụ pháo hôi độc ác trong cuốn tiểu thuyết “Gặp Em Dưới Ánh Dương”. Cái tên nghe thì ngọt ngào như mật, ai dè phần đời của cô lại đắng ngắt như ly cà phê nguyên chất không đường, không đá.
Đầu ngón tay Tần Mộc Ngữ run lên bần bật. Cô từ từ gập tập tài liệu lại, cố diễn nét bình thản dù tim trong lồng ngực đang đập loạn cào cào. Cô nghiến răng, hít một hơi thật sâu. Đời nào một thiên kim tiểu thư lại để bản thân trông thất thố thế này được.
Cả cái thư viện này không một ai biết, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tần Mộc Ngữ đã “cày” xong toàn bộ cuộc đời bi thảm của chính mình.
Trong nguyên tác, cô là đại tiểu thư 20 tuổi nhà họ Tần, sinh viên năm hai Đại học A, và là chị cùng cha khác mẹ với nữ chính Tần Uyển Nhu. Đúng là “mấy đời bánh đúc có xương”, mẹ mất ngay khi sinh cô, chưa đầy một tháng sau cha đã rước vợ mới về. Cô sống lạc lõng trong chính căn nhà của mình, bị cha ghẻ lạnh, phó mặc cho bảo mẫu và người làm, còn bà mẹ kế thì giả tạo.
Đứa em gái Tần Uyển Nhu chỉ kém cô một tuổi lại là đóa bạch liên hoa thuần khiết, đi đến đâu tỏa ánh sáng nhân từ đến đấy. Còn cô, Tần Mộc Ngữ, lại bị tác giả dí cho cái thiết lập không thể rẻ tiền hơn: kẻ ghen ăn tức ở, chuyên hãm hại em gái bằng những thủ đoạn vừa độc ác vừa vụng về.
Càng “đọc” tiếp, cô càng muốn chửi thề vì cái IQ phẳng lì cùng số mệnh thảm khốc mà tác giả ban cho mình.
Chưa hết, nguyên tác còn khuyến mãi thêm gã nam chính Giang Viễn Hòa lớn hơn cô 4 tuổi. Anh ta giàu, đẹp trai, nhưng tính cách âm u và mắc chứng chiếm hữu giai đoạn cuối. Với anh ta, nữ chính là mặt trời duy nhất, còn loại cản đường như cô chỉ là rác rưởi cần được dọn dẹp không nương tay.