Đến nội dung chính

Chương Thế giới 3 – Chương 53

admin 472 Chữ Cài Đặt

Nói xong ông quay sang giới thiệu bạn của con trai với hai người: “Mấy đứa này đều là bạn của A Khâm, tên này là Phó Hựu, này là Vương Diễn, còn đây là Tần Nghiêm.”

Hoa Thiển cúi đầu chào bọn họ.

Phó Hựu mỉm cười, đưa hộp quà trong tay cho cô: “Chào em gái, đây là quà gặp mặt của bọn anh tặng cho em.”

Hoa Thiển không dám nhận lấy nhưng ông Dương kêu cô đừng ngại.

“Em cảm ơn các anh.”

Làm quen xong thì mọi người cùng ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối.

Ba người này đều là thiếu gia của những gia tộc giàu có.

Bọn họ chơi chung từ nhỏ, các gia đình cũng có hợp tác sâu với nhau.

Bọn họ gắn bó không chỉ vì tình cảm mà còn vì lợi ích của tất cả.

Vương Diễn nói với Hoa Thiển: “Em có biết không, Dương Khâm rất thích có em gái đó.”

“Mẹ anh vừa đẻ em gái cách đây không lâu, ngày nào cậu ta cũng qua thăm.”
“Bây giờ cậu ta cũng có em gái rồi, sẽ không còn giành với anh nữa.”

Hoa Thiển nghe xong thì liếc nhìn Dương Khâm.

Anh ta chỉ cười, chứ không đáp lại.

Hoa Thiển đi vệ sinh, trên đường quay trở về bàn tiệc, cô chạm mặt một người đang nghe điện thoại.

Tần Nghiêm bỏ điện thoại vào túi, vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt của cô.

“Chào em gái.”

Cô cũng chào hắn.

Nhìn thấy hai người cùng nhau trở về, Phó Hựu cười hỏi: “Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?”

Tần Nghiêm ngồi vào chỗ, thờ ơ đáp: “Vô tình gặp nhau mà thôi.”

“Vậy à, sao nay mày tốt bụng vậy, ha ha.”

Hoa Thiển hỏi hệ thống trong đầu: “Hệ thống, nếu ngươi không tiết lộ vậy thì hãy cho ta gợi ý được không?”

“Được, ký chủ hỏi đi.”

“Lý Trịnh, chàng ấy có phải là một trong bốn người ở đây?”
“Đúng vậy.”

Nghe được đáp án, sắc mặt cô trở nên thay đổi.

Phó Hựu nhìn thấy liền thu lại tính khí của mình: “Em đừng sợ, Tần Nghiêm đối với người ngoài thì lạnh lùng nhưng với người thân thì rất ân cần.”

“Nó đi cùng em thì chứng tỏ nó không ghét em đó, sau này có việc gì thì cứ nói bọn anh giúp cho, ở thành phố này bọn anh nắm trùm đó, ha ha…”

Dương Khâm cất tiếng: “Tụi bây đừng dọa em ấy.”

“Có đâu, bọn tao là thật lòng.”

Mọi người nói chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn tối, uống rượu đến khuya mới kết thúc.

Ông Dương nói sẽ đăng ký cho cô vào học ở trường quốc tế trong thành phố.

Nhưng trước hết ông muốn cô làm quen với thành phố này, kêu Dương Khâm đưa cô đi chơi vài nơi.

Dương Khâm cũng đang rảnh nên đã đồng ý.