Vì vậy, sau khi Vương Nguyệt Cầm tỉnh lại, Tiền Xuân Nga mới mang quả đào nhét vào tay cô, sau khi đưa nước đường cho cô uống.
Sau đó cô mới biết, theo lời chị dâu thứ nói thì chỉ sau một đêm, cảnh vật bên ngoài đã đổi khác hoàn toàn: cây trái trĩu cành khắp nơi, đồi núi trọc cũng xanh mướt trở lại… nghe mà cứ như chuyện trên trời rơi xuống. Chị ấy không phải bị kích động quá nên nói lung tung đấy chứ?
Hơn nữa, người ta còn nói sự thay đổi này là do đứa con gái vừa mới sinh của cô mang tới?
“Chị dâu, em học ít nhưng chị cũng đừng đùa em như vậy chứ, con em mới sinh mà đã thành đứa bé may mắn rồi, giờ lại biến thành thần tiên luôn à?” Vương Nguyệt Cầm không tin nổi.
Cũng vì những lời Tiền Xuân Nga nói nghe chẳng khác gì truyện thần thoại cô từng nghe hồi nhỏ, hoàn toàn không giống chuyện có thể xảy ra ngoài đời thật.
“Ôi trời, cả nhà ai chẳng biết em ba là một trong hai người có học nhất đám chị em dâu, chỉ có chị là học ít nhất thôi, chị lừa em làm gì? Không tin thì tự ra ngoài mà xem.” Tiền Xuân Nga bĩu môi đáp lại.
Chị dâu cả là người học hết cấp ba, coi như học vấn cao nhất nhà, em dâu út thì tốt nghiệp tiểu học, đọc viết cơ bản không thành vấn đề, còn cô thì chỉ biết viết đúng tên mình.
Đây cũng chính là điểm yếu khiến cô dễ bị chạm vào là “nổ”.
Vương Nguyệt Cầm biết mình lỡ lời nên vội vàng xin lỗi, rồi nói thêm một tràng lời hay ý đẹp mới tiễn được Tiền Xuân Nga ra ngoài.
…
Lúc Triệu Phượng Tiên bưng thùng táo bước vào, thấy cô đang vén chăn định xuống giường mang giày liền vội ngăn lại:
“Em làm gì vậy, sao không nằm nghỉ cho đàng hoàng?”
“Chị dâu cả, em… em không yên tâm về đứa bé. Ban nãy chị dâu thứ vừa nói với em…”
Nói đến đây, Vương Nguyệt Cầm lại ngập ngừng. Mấy chuyện như con gái mình biến thành thần tiên gì đó, nghe thôi đã thấy xấu hổ, cô không sao nói ra miệng được.
Triệu Phượng Tiên mỉm cười, vẻ mặt như đã hiểu rõ. Có những chuyện nếu không tận mắt chứng kiến thì đúng là khó mà tin nổi.
Thấy em dâu út cố chấp, cô cũng không ngăn thêm nữa.
Thực ra phụ nữ sau sinh vẫn có thể xuống giường đi lại, dù lúc sinh em dâu út có hơi nguy hiểm một chút, nhưng tình trạng không quá nghiêm trọng.
Việc bắt nằm yên ba ngày chủ yếu là mẹ thương, muốn cho em dâu út nghỉ ngơi đàng hoàng sau khi sinh con.