Đến nội dung chính

Chương 44

admin 509 Chữ Cài Đặt

Lâm Tư Dao lại nhớ tới tin nhắn WeChat mà Chủ tịch Lâm đã gửi cho cô ta: [Có người đang bảo vệ cho Lâm Tuế, cái thằng họ Ngô kia nói rồi, bất kể bố có rút bao nhiêu tiền đầu tư thì người đó cũng sẽ bù đắp vào gấp đôi!]

[Con nhớ nghe ngóng xem con ranh này rốt cuộc đã bám víu được vào cành cây cao nào, nếu chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thì bố nhất định phải xử lý sạch cả đôi mới được!]

Bây giờ có thể nói là Chủ tịch Lâm căm ghét Lâm Tuế đến tận xương tủy, cho nên khi Lâm Tư Dao yêu cầu ông ta đuổi Lâm Tuế ra khỏi chương trình đồng thời bắt trói mang về nhà, ông ta đã không chút do dự mà đồng ý ngay.

Đáng tiếc là Lâm Tuế vậy mà lại có người đứng ra bảo vệ, vậy người bảo vệ cho Lâm Tuế có phải cũng chính là Tư Tinh Nhiên hay không?

Bọn họ rốt cuộc đã quen biết nhau từ khi nào, tại sao trong tiểu thuyết chưa từng nhắc tới chuyện này?
Nhưng chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi, vụ án mạng đầu tiên sẽ nhanh chóng xảy ra thôi, chỉ cần cô ta phá án được trong thời gian ngắn nhất thì hào quang và vinh dự thuộc về cô ta sẽ chẳng có ai cướp đi được.

Lâm Tư Dao thu hồi ánh mắt, khinh thường không thèm liếc nhìn Lâm Tuế thêm một lần nào nữa.

Tê Lợi Tiểu Quái vẫn còn ghi thù chuyện Lâm Tuế rủa anh ta chết, lập tức cất tiếng cười mỉa mai: “Không phải chứ cô Lâm, mới vừa bắt đầu thôi mà cô đã sợ rồi à? Cho dù có ma thật đi chăng nữa thì mấy tờ giấy vàng không biết cô mua với giá vài đồng ở cái đạo quán rách nát nào đó chắc cũng chẳng có tác dụng gì đâu nhỉ.”

Đoạn Húc Trì cũng trầm giọng nói: “Nếu có ma thì cũng chỉ là do con người giở trò quỷ mà thôi, mục đích của chúng ta chính là tìm ra kẻ đang giở trò quỷ ở phía sau lưng.”
Với tư cách là một cảnh sát hình sự, anh ấy chưa bao giờ tin vào những chuyện thần thánh ma quỷ, đương nhiên cũng không hy vọng những người khác đi vào con đường lầm lạc, cuối cùng rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo.

Lâm Tuế cũng hiểu rất rõ, thiết lập bối cảnh của cuốn tiểu thuyết này là trinh thám phá án, hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện ma quỷ thần thánh cả.

Dù có vài vụ án mang tính chất siêu nhiên thì cuối cùng cũng sẽ bị nam chính, một người theo chủ nghĩa vô thần kiên định, lật tẩy hoàn toàn.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn không ăn nhập gì với bản thân như thế này.