Đến nội dung chính

Chương 40

admin 505 Chữ Cài Đặt

“Bây giờ tôi là đội trưởng, anh phải nghe theo tôi. Nếu không bằng lòng, tôi có thể nhường chức đội trưởng này lại cho anh.” Lâm Tuế lạnh lùng tàn nhẫn, toan tính trong lòng lộ rõ mồn một.

Bị tính toán đến tận mặt, Úc Từ Niên khẽ cười thở dài một tiếng: “Được rồi đội trưởng nhỏ, nghe cô hết.”

Lâm Tuế: “…” Tính sai rồi.

[A a a a a thật sự không có ai hiểu tôi sao? Chiều chuộng quá mức rồi đấy nhé!!!]

[Bạn đói khát quá rồi đấy, đừng có thấy cái gì cũng gán ghép bừa bãi được không, ai mà chẳng biết bé cưng nhà tôi ra mắt ba năm nay chưa từng gần gũi phụ nữ bao giờ? Đây lại có phải chương trình hẹn hò đâu!]

[Ai cũng biết là cả thế giới này thực chất là một chương trình hẹn hò khổng lồ mà]

Rất nhanh sau đó, những chiếc vali được mở ra nằm la liệt khắp mặt đất, bên trong từ quần áo, giày tất, ga trải giường, vỏ chăn gối, đồng hồ, cà vạt cho đến bộ dụng cụ khử trùng, đồ dùng vệ sinh cá nhân và chăm sóc da đều có đủ cả.
Những thứ này thì cũng coi như bình thường, nhưng điều vô lý nhất là bên trong lại có cả một bộ dụng cụ nấu nướng và bát đũa ăn cơm.

Lâm Tuế thậm chí còn nhìn thấy một con dao mổ lợn được lau chùi sáng bóng loáng…

“Hô, con dao này được đấy, cho tôi mượn dùng chút đi.” Tư Tinh Nhiên lập tức giống như nhìn thấy món đồ chơi thú vị nào đó, hào hứng cầm trên tay vung vẩy hai cái.

Lâm Tuế nghi ngờ cậu ta đang có ý định dùng nó cho “trò chơi khăm” lần tới, mà “lần tới” này chắc cũng chẳng còn xa nữa.

Văn Ca cũng từng đọc qua những lời đồn đoán trên mạng về Úc Từ Niên, không khỏi nuốt một hớp nước bọt: “Anh Úc, anh mang theo dao là để…”

Đoạn Húc Trì đứng sau lưng anh ta liền cảnh giác nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng sắc bén.

“Bộ phim tiếp theo tôi phải đóng vai một người đồ tể, muốn cảm nhận trước về nhân vật nên mới mang dao theo, hợp lý đúng không?” Sắc mặt Úc Từ Niên không hề thay đổi, nụ cười thanh lịch lại ung dung.
“Ra… Ra là vậy.” Văn Ca cười gượng gạo, lại bồi thêm một câu nịnh nọt: “Quả không hổ danh là anh Úc, sự tỉ mỉ đều được thể hiện trọn vẹn rồi.”

[Đúng là thể hiện trọn vẹn thật, khí chất biến thái lộ rõ mồn một luôn!]

[Nếu thực sự là vì đóng phim thì tôi coi anh ta là một đấng nam nhi, nhưng nếu là vì mục đích khác…]

[Đúng đấy, thể hiện trọn vẹn quá cơ, anh có cần đi thông tắc nhà vệ sinh một chút không, kẻo lại ảnh hưởng đến bữa ăn của anh chứ?]