Đến nội dung chính

Chương 35

admin 493 Chữ Cài Đặt

Đoạn Húc Trì, người đã giữ sẵn chỗ cho cô ta, cũng khẽ cau mày lại.

Lâm Tư Dao dường như không hề nhận ra điều đó, chỉ nhíu mày đưa tay xoa xoa thái dương, trông có vẻ vô cùng khó chịu.

Úc Từ Niên ngẩng đầu lên, khóe mắt cong lên nở một nụ cười: “Đương nhiên là được rồi.” Nói xong liền đứng dậy.

Trong lòng Lâm Tư Dao mừng thầm, còn chưa kịp mỉm cười đáp lại anh ta thì đã trơ mắt nhìn anh ta đi thẳng về phía sau, ngồi xuống chỗ trống ở hàng ghế ngay phía sau Lâm Tuế.

[A a a a a chung khung hình rồi chung khung hình rồi! Hai cực phẩm nhan sắc cuối cùng cũng chung một khung hình rồi! Dân mê cái đẹp sướng phát điên!]

[Mấy người muốn so sánh nhan sắc đâu rồi? Mau ra đây xem nào! Tôi bỏ một phiếu cho Lâm Tuế!]

[Nói đi cũng phải nói lại, hai người họ đúng là một chín một mười, mỗi người một vẻ đẹp riêng.]
[Chỉ có mình tôi chú ý đến việc anh ấy cố tình đi xuống ngồi sát bên cạnh Lâm Tuế thôi sao? Thế nên vừa rồi chắc chắn không phải là do tôi nhìn nhầm, anh ấy đúng là đang nhìn Lâm Tuế mà!]

Người mê cái đẹp thì đang mở tiệc ăn mừng, nhưng người hâm mộ của Lâm Tư Dao lại cảm thấy bất bình thay cô ta.

[Úc Từ Niên bất lịch sự quá thể! Dao Dao nhà chúng tôi vừa ngồi xuống đó là anh ta bỏ đi luôn, thế là có ý gì chứ?]

[Bé cưng Dao Dao còn đang bị say xe nữa cơ, hu hu thương quá đi mất, sao có thể đối xử với cô ấy như thế chứ!]

[Gì cơ gì cơ? Bé Niên nhà chúng tôi có lòng tốt nhường lại cả chỗ ngồi cho cô ta một mình nghỉ ngơi thoải mái mà các người còn không hài lòng à? Cứ nhất thiết phải ngồi sát sạt để ké chút nhiệt độ mới chịu đúng không? Thế thì tôi chỉ tặng cho các người một chữ thôi: Hãm!]
Trước con mắt của bao nhiêu người, Lâm Tư Dao không thể không cảm thấy bẽ bàng.

Cô ta căn bản chẳng thèm ké chút danh tiếng nào, chỉ đơn thuần muốn làm bạn với Úc Từ Niên mà thôi.

Nhưng cô ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, theo những gì cô ta hiểu về Úc Từ Niên, anh ta không nên thiếu phong độ như vậy mới phải chứ?

Thấy sắc mặt cô ta hơi tái đi, trông như thật sự rất khó chịu, Đoạn Húc Trì liền đứng dậy đỡ nhẹ lấy cô ta: “Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao, chỉ là ngửi không quen mùi xăng xe, hễ cứ lên xe là dễ bị say.” Lâm Tư Dao gượng cười, thuận thế ngồi vào vị trí bên trong.