Úc Từ Niên lại khẽ cười một tiếng, tiện tay vứt chai nước khoáng còn chưa mở nắp vào thùng rác, sau đó nhận lấy tờ khăn giấy khử trùng từ tay trợ lý đưa qua, cẩn thận lau sạch từng ngón tay một.
Lau xong anh ta cũng không thèm nhìn Lâm Tuế lấy một cái, tao nhã cất bước rời đi.
Lâm Tuế vốn đang nghĩ xem có nên nói lời cảm ơn hay không: “…”
Được rồi, không cần nữa.
Đứng từ đằng xa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, Lâm Tư Dao thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù lý trí mách bảo cô ta là điều đó không thể xảy ra, nhưng vào khoảnh khắc Úc Từ Niên đưa ra yêu cầu đổi nhóm, cô ta đã thực sự nghi ngờ rằng anh ta muốn đổi nhóm là vì Lâm Tuế.
Phải biết, trong tiểu thuyết anh ta và Đoạn Húc Trì vốn cùng một đội, mà cô ta vì muốn được vào chung đội với bọn họ nên đã đặc biệt mua chuộc nhân viên bên tổ đạo cụ để giở trò trong chiếc thùng.
Kết quả cuối cùng đối với cô ta mà nói là vô cùng hoàn hảo, thế nhưng lại không tài nào ngờ tới việc Úc Từ Niên lại đòi đổi nhóm, mà hai người duy nhất không nên xuất hiện ở đây chỉ có Lâm Tuế và Tư Tinh Nhiên.
Hiện tại thấy Úc Từ Niên và Lâm Tuế không hề có bất kỳ sự giao lưu nào, trong lòng cô ta mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Có lẽ đúng như lời Úc Từ Niên nói, anh ta chỉ muốn thắt chặt tình cảm với Tư Tinh Nhiên mà thôi, việc giúp Lâm Tuế giải vây chắc hẳn cũng là vì nhân vật của anh ta trong tiểu thuyết vốn dĩ là một người dịu dàng và lương thiện.
Lâm Tư Dao khẽ mỉm cười thấu hiểu.
Cô ta không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì, Lâm Tuế dù không đuổi đi được thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.
Người có thể trở thành cánh bướm làm thay đổi mọi chuyện chỉ có thể là cô ta mà thôi.
Chờ mọi người đã đi gần hết, Lộc Tương nãy giờ vẫn luôn nhìn Lâm Tuế mới quay sang nói với Lê Dã: “Đi thôi.”
Tư Tinh Nhiên thì ghé sát lại gần Lâm Tuế, vẻ mặt vô cùng sâu xa: “Tôi tin lời cô nói rồi đấy.”
“Chuyện gì?”
“Hai người có tới hai chân.”
“…”
Lâm Tuế cũng không hiểu nổi Úc Từ Niên đang bày ra cái trò gì nữa.
Một nhân vật phản diện đạt chuẩn chẳng phải nên giống như Tư Tinh Nhiên thế này sao, lúc không có chuyện gì thì lấy cô ra làm trò đùa, lúc có chuyện thì khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch hay?
Có lẽ đại Ảnh đế họ Úc này thích diễn vai người vừa đẹp vừa có lòng tốt chăng.