Đến nội dung chính

Chương 28

admin 494 Chữ Cài Đặt

Chính nhờ việc cùng nhau ghi hình chương trình, lại cùng nhau phá án thành công trong chương trình mà ba người họ đã trở thành những người bạn thân thiết như hình với bóng. Kể từ đó, trong mỗi vụ án, ba người họ đều xuất hiện cùng nhau, được người hâm mộ gọi vui là “Tam bảo phá án”.

Mà người ban đầu nữ chính ưng ý nhất thực ra chính là Úc Từ Niên, ngay cả giai đoạn sau khi đã công khai tình cảm với Đoạn Húc Trì, Úc Từ Niên vẫn là ánh trăng sáng mà cô ta luôn nhung nhớ trong lòng.

Đáng tiếc là tận sâu trong xương tủy của đối phương lại là một con quái vật máu lạnh không hề có cảm xúc, không những không hề động lòng trước những hành động lấy lòng của cô ta, mà mỗi khi nổi hứng lên còn mang cô ta ra trêu đùa một phen.

Việc kết bạn với nam nữ chính cũng chỉ là để tiện cho việc đích thân đến hiện trường vụ án, cảm nhận sự đẫm máu và điên cuồng ở cự ly gần mà thôi.
Điều này cũng trở thành một cái gai trong lòng nữ chính, khiến cô ta cả đời không thể nào quên.

Nhưng trong tiểu thuyết viết thế nào không quan trọng, Lâm Tuế chỉ tin vào kết quả bấm quẻ của chính mình, chỉ là không biết tại sao Úc Từ Niên lại đột nhiên đòi đổi nhóm?

Đạo diễn Ngô cũng muốn biết: “Cho tôi một lý do.”

“Mọi người có điều chưa biết, thực ra Tư Tinh Nhiên là em họ của tôi, chúng tôi hiếm khi mới gặp nhau một lần, thế nên tôi muốn chung nhóm với cậu ấy để thắt chặt tình cảm một chút.”

Úc Từ Niên cong khóe mắt cười, ánh mắt hướng về phía Lâm Tuế và Tư Tinh Nhiên, đôi con ngươi đẹp như ngọc lưu ly sâu không thấy đáy, dường như có thể hút người ta vào trong.

Lâm Tuế nhìn nụ cười không hề biến đổi của anh ta, chỉ cảm thấy quái dị vô cùng, chẳng khác nào đang đeo một chiếc mặt nạ.
Cô chuyển ánh mắt nhìn sang Tư Tinh Nhiên, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi: Hay là cậu qua bên đó để anh ta vừa lòng đi?

Tư Tinh Nhiên bỗng dưng bị lôi vào cuộc thì vẻ mặt đầy ngơ ngác.

Không phải chứ, chuyện này thì liên quan quái gì đến cậu ta???

Cậu ta và Úc Từ Niên là anh em họ thì đúng thật, nhưng tám trăm năm mới liên lạc với nhau một lần.

Thỉnh thoảng chạm mặt trong các buổi tụ họp gia đình thì cũng là cậu ta nhìn đối phương không vừa mắt, còn đối phương thì coi cậu ta như cỏ rác mà giẫm đạp, trước giờ luôn là nước sông không phạm nước giếng, lấy đâu ra tình cảm mà cần phải thắt chặt?