Đến nội dung chính

Chương 24

admin 490 Chữ Cài Đặt

Bọn họ mới gặp nhau lần đầu, nói chuyện cũng chỉ vỏn vẹn một câu, tại sao Lộc Tương lại giúp cô chứ?

“Đừng hiểu lầm, tôi không hề giúp cô đâu, chỉ là nhìn ngứa mắt cái cô Lâm Tư Dao đó thôi.” Lộc Tương vừa ngắm nghía bộ móng tay mới làm vừa nói, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Lâm Tuế: “…”

Đoạn Húc Trì hiện tại đang ở ngay đây, cô ta còn chưa thèm liếc nhìn lấy một cái, sao lại thấy ngứa mắt Lâm Tư Dao trước rồi?

Nghĩ đến lời đánh giá của Đoạn Húc Trì dành cho cô ta trong tiểu thuyết… Nhìn bề ngoài thì yếu ớt mong manh, nhưng từ thời đi học đã dùng chính sự thảo mai của mình để khuấy đảo mưa gió bão bùng, Lâm Tuế lại hiểu ra ngay.

Có lẽ đây chính là niềm vui thú của Lộc Tương chăng.

Lâm Tuế lặng lẽ nhìn sang Tư Tinh Nhiên.

Cái dáng vẻ chốc chốc lại liếc nhìn cậu ta của Lâm Tư Dao vừa rồi đã nhắc nhở cô, cái tên này hình như cũng là một con cá trong ao của nữ chính vạn người mê.
Trên con đường trở thành thần thám đỉnh lưu của nữ chính, cậu ta chẳng khác nào một tay sai trung thành, luôn cung cấp cho nữ chính sự hỗ trợ về tiền bạc, công nghệ, cũng như sự đồng hành về mặt tinh thần và tình cảm, khi cần thiết còn phải đóng vai chú hề để chọc cho cô ta cười, nhưng cuối cùng lại bị nữ chính nhẫn tâm vứt bỏ.

Tay sai vì yêu mà không được đáp lại nên đã biến chất, trở thành một trong những kẻ biến thái gài bom giết người.

Đúng là nghĩ quẩn thật đấy… Nhưng có thể đừng lôi kéo những người dân vô tội vào được không?

Ánh mắt Lâm Tuế nhìn cậu ta trong thoáng chốc có chút phức tạp, giống như đang nhìn đứa con ngốc nghếch của nhà địa chủ, vừa thương hại lại vừa chê bai.

Ánh nhìn quá thẳng thắn khiến Tư Tinh Nhiên muốn không chú ý cũng khó.
Cậu ta trợn tròn mắt: “Cô nhìn thế là có ý gì đấy?”

“Khụ, không có gì.”

Lâm Tuế dời mắt đi, lại bất ngờ chạm phải đôi mắt long lanh như mèo con của Lộc Tương.

Chỉ trong chớp mắt, Lộc Tương đã hờ hững nhìn sang chỗ khác, như thể chỉ là tình cờ, Lâm Tuế bèn không để tâm nữa.

Đúng lúc này, nhân viên công tác đã đi đến trước mặt bọn họ.

Lâm Tư Dao vừa quay lại bên cạnh Đoạn Húc Trì, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhếch khóe môi.

Bất kể Lâm Tuế có phải vì biết thêm điều gì mới đến tham gia chương trình hay không, điều đó cũng không còn quan trọng nữa, một kẻ qua đường thì định sẵn là không làm nên trò trống gì.