Đó là một gương mặt có khung xương cực đẹp, đủ sức khiến chúng sinh điên đảo. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng cùng đường viền hàm dưới gọn gàng dứt khoát, tất cả giống như được người ta dốc hết tâm huyết tỉ mỉ phác họa từng nét một.
Nốt ruồi son nhỏ nơi cánh mũi lại càng là nét chấm phá đắt giá, đặc biệt mê hoặc lòng người.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một độ cong vừa vặn, Úc Từ Niên khẽ nâng hàng mi dài đen nhánh như cánh quạ, đôi mắt long lanh ngập tràn xuân sắc cũng phảng phất ý cười dịu dàng.
Lâm Tuế trưng ra vẻ mặt chẳng khác nào cụ già đi tàu điện ngầm nhìn điện thoại.
Thời buổi này phản diện cạnh tranh dữ dội đến mức này rồi sao, cần phải dùng cả nhan sắc để giết người à?
[Mẹ ơi mẹ ơi! Không ngờ lại là Úc Từ Niên thật??? Tổ chương trình đỉnh chóp!]
[Chồng ơi mau về đi, con cần bố (chảy nước miếng) (chảy nước miếng) (chảy nước miếng)… Ủa khoan, hình như tôi là con trai mà?]
[A a a a a thế nào là chàng trai xé truyện bước ra? Chính là anh ấy! Tôi phát điên mất thôi a a a a a (liếm màn hình) (liếm màn hình) (mê mẩn) (mê mẩn) (vặn vẹo) (bò trườn) (phân liệt) (gào thét điên cuồng)!!!]
[Mấy bạn fan nào đó bảo Úc Từ Niên tuyệt đối sẽ không tham gia mà? Phen này bị vả mặt bôm bốp rồi nhé!]
[Quả nhiên, bản chất Úc Từ Niên chính là một tên biến thái, lót dép hóng anh ta lộ nguyên hình trong chương trình thực tế!]
[Mấy người lầu trên đừng làm tôi cười chết được không, tham gia cái chương trình thôi mà đã thành biến thái rồi? Thế chẳng lẽ các khách mời ở đây ai cũng là biến thái hết à?]
Cùng với sự xuất hiện của Úc Từ Niên, bình luận trên màn hình bùng nổ dữ dội, từ fan cuồng khen ngợi cho đến trận khẩu chiến giữa fan và antifan, tất cả chỉ diễn ra trong vài câu nói.
Tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến vị thế của anh ta trong giới giải trí trong nước.
Không chỉ vì anh ta đạt được thành tựu đáng nể khi tuổi đời còn rất trẻ, mà còn vì anh ta mang họ Úc.
Gần nửa giới giải trí đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Úc thị, anh ta chính là thái tử gia danh xứng với thực trong giới.
Là nghệ sĩ trực thuộc công ty của Úc thị, Văn Ca, người vừa mới nổi tiếng nhờ một bộ phim tiên hiệp, là người đầu tiên chủ động tiến lại đón chào: “Đàn anh Úc, anh đến rồi.”
Anh ta cười vô cùng nhiệt tình, cách xưng hô cũng tỏ ra vô cùng thân thiết, như thể rất thân quen với Úc Từ Niên.