Các blogger giải trí đã canh sẵn trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức nhanh chóng chia sẻ, chụp màn hình đăng lên mạng.
Thiếu nữ trong ảnh không hề trang điểm cầu kỳ, trắng đến phát sáng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt tinh xảo rạng ngời lấp lánh, mang một vẻ đẹp làm rung động lòng người.
[Vợ định mệnh của tôi ơi! Đẹp xỉu mất thôi!]
[Nhan sắc thần tiên đánh bại cả giới giải trí này mà lại không có tên tuổi gì trong giới sao? Cho tôi một phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của cô ấy!]
[A a a a a chồng chính thức giá đáo, tất cả dạt ra mau!]
Bình luận đều hỏi thần tiên tỷ tỷ này là ai, blogger liền ghim câu trả lời lên đầu: [Cô gái tên là Lâm Tuế, là khách mời nghiệp dư tham gia “Bảy Câu Chuyện Ma”, link phát sóng trực tiếp đã gửi kèm, các bạn nhanh chóng vào xem đi!]
Hiện nay, số lượng con gái thích ngắm người đẹp còn nhiều hơn cả con trai, đặc biệt là những gương mặt mới hiếm thấy.
Các từ khóa như Khách Mời Nghiệp Dư Lâm Tuế Của Bảy Câu Chuyện Ma, Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Phàm Trừ Yêu cứ thế được cư dân mạng tự phát đẩy lên top tìm kiếm.
Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp tăng theo cấp số nhân, trên màn hình tràn ngập những bình luận nhận vợ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, đạo diễn Ngô cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt hằn sâu.
Ngay từ khi nhìn thấy ảnh của Lâm Tuế, ông ấy đã dự đoán cô gái này sẽ nổi tiếng. Vì thế dù không có Tề Diễm hết sức tiến cử, ông ấy cũng sẽ không ngần ngại chọn Lâm Tuế.
Thực tế đã chứng minh ông ấy đã chọn đúng.
Lâm Tuế vẫn chưa biết mình đã trở thành “vợ quốc dân”, lúc này đang làm theo hướng dẫn của người quay phim để tự giới thiệu: “Tôi tên là Lâm Tuế, chữ Tuế trong tuế tuế bình an.”
Nói xong liền tiếp tục bước về phía trước.
Người quay phim: “…” Chỉ có thế thôi á?
Đạo diễn Ngô cũng cảm thấy lời giới thiệu này quá ngắn, làm sao thu hút được khán giả, ông ấy còn muốn Lâm Tuế và vị Ảnh đế mà mình đã tốn bao công sức mời về cùng nhau hợp tác để đưa chương trình mới lên đỉnh cao vinh quang cơ mà.
Không ngờ khán giả lại mê nhan sắc đến mức bắt đầu sùng bái một cách mù quáng.
[Xứng danh là người vợ thần tiên của tôi, nói ngắn gọn mà chất lừ!]
[Quá ngầu!]
[Ngầu bá cháy!]
Đạo diễn Ngô: “…” Khán giả khóa này dễ chiều thật đấy.
Trong phòng khách được trang hoàng lộng lẫy của căn biệt thự đã có sáu vị khách mời đến nơi, năm nam một nữ.