Đến nội dung chính

Chương 11

admin 481 Chữ Cài Đặt

Lâm Tuế ngơ ngác nhìn chủ nhân của bàn tay.

Cô bé hướng mặt về phía trước, không nhìn cô, chỉ đưa khăn giấy sát lại trước mặt cô hơn một chút.

“Cảm ơn…”

Lâm Tuế vô thức nhận lấy, sau đó mới sờ lên mặt, phát hiện trên mặt ướt đẫm, không phân biệt được là nước mắt hay mồ hôi.

Trong lồng ngực cũng bị kéo theo từng cơn đau co thắt, sắc mặt cô trắng bệch, luống cuống tìm lọ thuốc.

Trên thực tế, các loại thuốc giảm đau cô đã không dùng từ lâu rồi, nhưng cô vẫn có thói quen mang theo bên mình.

Cũng may là có mang theo, nếu không xảy ra án mạng thì ai mà tin được cô bị giấc mơ làm cho đau chết chứ?

Tàu cao tốc từ từ vào ga, loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở hành khách xuống tàu.

Lâm Tuế từ từ thu dọn đồ đạc, vô tình quay đầu lại, không ngờ lại chạm phải một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Dường như không ngờ cô sẽ nhìn sang, biểu cảm của cô bé cứng đờ, trong miệng đột ngột bật ra một chữ: “Ổn?”

Kỳ lạ là Lâm Tuế lại hiểu được, cô bé đang hỏi “Cô có ổn không”.

Lâm Tuế không khỏi cong khóe môi: “Tôi không sao, cảm ơn nhé.”

Cô bé lại không có phản ứng gì, đứng dậy hòa vào dòng người xuống tàu rời đi.

Chú chó Shiba nhỏ lẽo đẽo đi theo sau cô bé, vẫn không có ai nhìn thấy.

Lâm Tuế nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi theo.

Đuổi kịp cô bé đang đợi xe ở bên ngoài ga tàu cao tốc, dưới ánh nhìn không chút biểu cảm của cô bé, Lâm Tuế đưa cho cô bé một tấm danh thiếp viết tay: “Nếu cô muốn tiễn nó đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô dừng lại trên chú chó Shiba nhỏ.

Chú cún ngẩng cao chiếc đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh, đang điên cuồng vẫy đuôi với cô, như thể rất vui mừng vì có người nhìn thấy nó.
Thấy cô bé ngạc nhiên mở to mắt, Lâm Tuế mỉm cười rồi quay người rời đi.

…

Điểm tập hợp của tổ chương trình là một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Khi Lâm Tuế đến nơi, phòng phát sóng trực tiếp chính thức trên Tiktok đã được mở.

Cô vừa bước xuống xe liền bị ống kính chĩa thẳng vào mặt.

Ngay lập tức, phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.

[Vãi chưởng! Nhan sắc thần thánh tấn công thị giác!!!]

[Mẹ ơi con nhìn thấy thần tiên rồi!]

[Chương trình tâm linh xuất hiện thần tiên tỷ tỷ, được rồi, tôi tin trong chương trình này chắc chắn sẽ có yêu ma quỷ quái, thần tiên tỷ tỷ chính là hạ phàm để trừ yêu đấy!]