Kiếp trước, Tô Thanh Oanh gả cho cậu hai nhà họ Lăng – Lăng Mặc Trầm. Trước khi kết hôn, cô là con cưng của trời, học thức cao, ngoại hình ưa nhìn, tương lai xán lạn.
Thế nhưng sau khi bước vào hôn nhân, cô lại biến thành công cụ thỏa mãn thú tính của chồng, bị cướp đoạt nghiên cứu, cuối cùng rơi xuống lầu, chết thảm.
Em cùng bố khác mẹ – Tô Ngữ Nhiên, gả cho cậu cả nhà họ Lăng – Lăng Nghiên Chu.
Sau hôn lễ, chồng cô ta lại dắt theo ánh trăng sáng cao chạy xa bay, để lại cô ta một mình phòng không gối chiếc.
Kết cục, danh tiếng hủy hoại, khó sinh, một xác hai mạng.
Một sớm, hai chị em cùng sống lại.
Tô Ngữ Nhiên giành gả cho Lăng Mặc Trầm, vọng tưởng tái hiện vinh quang kiếp trước của Tô Thanh Oanh. Nào ngờ, cô ta lại bước thẳng vào chiếc bẫy kiểm soát y hệt, vô tình trở thành bia đỡ đạn, thay chị gái gánh chịu toàn bộ đau khổ.
Còn Tô Thanh Oanh, người vốn chỉ định ký kết một cuộc hôn nhân hợp đồng đôi bên cùng có lợi với Lăng Nghiên Chu, không ngờ khi tai họa ập xuống, cô lại được anh đứng ra che chở.
Ván cờ tráo đổi duyên phận của hai chị em, liệu có thể phá vỡ bi kịch đã được định sẵn ở kiếp trước, tự mở ra một cuộc đời mới hoàn toàn đảo ngược hay không?
Sống lại một kiếp, một lần đổi mệnh.
Là món quà cũng là sự trừng phạt…





Bình Luận (0)