Đến nội dung chính

Chương 3: Nữ chính có bàn tay vàng

admin 563 Chữ Cài Đặt

Cha cô mắng cô không biết điều, bảo rằng bây giờ chỉ có Tiểu Nhã quen được vài người có bản lĩnh, có thể bảo vệ cả nhà. Có Tiểu Nhã ở đây đã là phúc đức tổ tiên, cô còn không mau biết ơn đi.

Cứ như vậy, lương thực Dư Tiểu Tiểu tích góp, căn biệt thự cô dốc hết tâm sức xây dựng… đều bị người khác ngang nhiên chiếm đoạt.

Lúc ấy, Dư Tiểu Tiểu của kiếp thứ hai vẫn còn mang chút ngây thơ và bướng bỉnh. Cô nhất quyết không chịu nhường phòng mình, vì thế xảy ra tranh chấp với đám người kia.

Kết quả, vì chọc giận Vương An Nhã, một dị năng giả hệ Băng đã phóng một mũi băng xuyên thẳng vào ngực cô.

Cô không chết ngay tại chỗ.

Mà cứ thế chậm rãi chảy máu đến chết.

Không có bác sĩ.

Không có thiết bị y tế.

Cho dù có thuốc cũng vô ích, loại vết thương ngoài nghiêm trọng như thế căn bản không thể cứu chữa.
Vậy mà lời giải thích của anh ta chỉ là: “Em mới thức tỉnh dị năng, còn chưa điều khiển thành thạo. Thấy cô ta chọc Tiểu Nhã tức giận nên chỉ định đẩy cô ta ra thôi, chứ không hề muốn giết.”

Nói xong còn cầu xin Vương An Nhã tha thứ.

Người đó tên là Hà Đạt, một kẻ si mê Vương An Nhã. Từ thời còn đi học đã luôn theo đuổi cô ta.

Dư Tiểu Tiểu biết anh ta.

Cô chỉ có thể từng chút một cảm nhận sinh mạng dần trôi khỏi cơ thể.

Oán hận trong lòng càng lúc càng lớn…

Lớn đến mức gần như nuốt chửng tất cả.

Tại sao…

Tại sao lại đối xử với mình như vậy?

Mình đã làm sai điều gì?

Khó khăn lắm mới được trọng sinh, vậy mà vẫn chết dễ dàng như thế.

Đã vậy còn vất vả chuẩn bị tất cả, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác.

Nếu sớm biết căn biệt thự mà mình dốc hết tâm huyết chuẩn bị là dành cho Vương An Nhã, thì dù chết cô cũng không thể nhắm mắt.
Cô hận.

Hận thế giới này.

Có lẽ vì oán niệm của cô quá sâu, nên sau khi chết, Dư Tiểu Tiểu mới biết hóa ra thế giới mình sinh sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Vương An Nhã chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết ấy.

Cô ta mang sẵn hào quang nữ chính, đồng thời còn sở hữu một “Hệ Thống Sinh Tồn Mạt Thế”.

Đây là một bộ tiểu thuyết sảng văn mạt thế xoay quanh quá trình nam nữ chính không ngừng mạnh lên, còn Vương An Nhã chính là đại nữ chính của câu chuyện.

Còn Dư Tiểu Tiểu…

Chỉ là một nhân vật làm nền.

Nếu không phải mang thân phận em gái kế của nữ chính, e rằng đến cả cái tên cũng chẳng có cơ hội xuất hiện trong truyện.

Trong nguyên tác, số phận của cô chính là chết ngay trong ngày mạt thế bùng nổ, giống hệt kiếp đầu tiên.

Sau đó, căn nhà mẹ để lại cho cô trở thành nơi giúp gia đình nữ chính cầm cự qua ba tháng mưa lũ đầu tiên.
Bấy giờ Dư Tiểu Tiểu mới hiểu, vì sao ở kiếp thứ hai Vương An Nhã lại biết chính xác vị trí căn biệt thự cô thuê.

Thì ra…

Nữ chính có bàn tay vàng.