Đến nội dung chính

Chương 45

admin 481 Chữ Cài Đặt

“Ta không tin.” Tần Tử Tuân véo véo cánh tay mũm mĩm của bé Tuế Tuế: “Tuế Tuế, nói cho Tần ca ca biết, con và mẹ đã đi làm gì rồi?”

“Đào rau, nướng thỏ.”

Bé Tuế Tuế nói xong tự vùi mình vào vai mẹ, ngậm chặt cái miệng nhỏ.

Mẹ đã nói không được nói với người khác về chuyện cỏ phát sáng. Bé cũng không được nói về chuyện bé có thể lập tức chạy từ chỗ này sang chỗ khác để trốn. Bé thông minh lắm đó.

Tần Tử Tuân nghi ngờ nhìn Diệp Vãn: “Tuế Tuế nói thật sao?”

Diệp Vãn lấy nửa giỏ rau dại từ túi trữ vật ra cho Tần Tử Tuân xem.

Tần Tử Tuân:…

Sư muội này không phải sinh con đẻ cái đến ngốc rồi chứ? Đừng nói là tu sĩ có thể tích cốc không ăn. Cho dù không tích cốc, cũng không đến mức phải đi đào rau dại để ăn.

“Diệp sư muội, muội đào những loại rau dại này là để trêu con bé chơi đúng không?” Tuyệt đối đừng nói với hắn là để ăn.
“Cha con bé thích ăn rau dại ở vùng này. Ta đào thêm một ít, sau này chắc sẽ không đến đây nữa.”

Tần Tử Tuân:… Hình như ta đã mất khả năng nói chuyện rồi.

“Xin mạn phép hỏi, cha của Tuế Tuế…”

Diệp Vãn thở dài buồn bã: “Mất tích khi đi đào rau dại rồi.”

Tần Tử Tuân:…

Sao cứ phải vòng đi vòng lại chuyện đào rau dại vậy hả? Cha của bé Tuế Tuế là rau dại thành tinh sao?

Ánh mắt Tần Tử Tuân nhìn Diệp Vãn đầy ẩn ý, hắn ta nghi ngờ đầu óc nàng có chút không được bình thường.

“Khụ, Chỉ Thọ Thảo không phải do hai người có được thì tốt. Ta còn lo lắng là hai người, đặc biệt xin tông môn phái người đến rồi. May mà không phải.”

Bằng không hiện tại chỉ có hắn, một Đại sư huynh Nguyên Anh kỳ của tông môn chống đỡ thì không thể nào đấu lại Hóa Thần kỳ của người ta.
“Đa tạ Tần sư huynh quan tâm.” Diệp Vãn chân thành cảm ơn.

“Về nghỉ ngơi đi, không có việc gì thì đừng ra ngoài nữa. Mặc kệ các tông môn khác muốn làm gì thì làm. Ngày mốt chúng ta vẫn khởi hành về tông môn.” Tần Tử Tuân nói.

Diệp Vãn gật đầu đáp vâng, ôm bé Tuế Tuế về phòng.

Trở về căn phòng được quản sự sắp xếp, vừa ăn thỏ nướng xong không lâu, cả hai đều không quá đói. Diệp Vãn nghĩ đến không gian đá có thể giữ tươi của bé Tuế Tuế, liền để bé tự chơi. Còn nàng thì kiểm kê nguyên liệu trong túi trữ vật, lấy ra làm những món có thể cất giữ, tiện cho bé có thể lấy ra ăn bất cứ lúc nào.