Đến nội dung chính

Chương 13

admin 502 Chữ Cài Đặt

Đột nhiên, cây linh thảo tam phẩm cuối cùng nàng đặt vào tay mãi không thấy xuất hiện, Diệp Vãn lập tức tỉnh táo, nhìn vào không gian.

Hay thật! Dường như có một lực lượng muốn xếp cây linh thảo đó lên kệ, nhưng kệ lại tỏ ra chê bai, linh thảo lượn một vòng rồi rơi xuống khoảng trống ở giữa.

Diệp Vãn: …

Diệp Vãn lục lại ký ức của nguyên chủ, cây linh thảo này tên là Ma Doanh Thảo, là nguyên liệu chính để luyện chế Thanh Tâm Đan. Thanh Tâm Đan có thể giải chướng khí, giữ đầu óc tỉnh táo, là loại đan dược mà tu sĩ thường mang theo khi đi rèn luyện.

Tại sao những thứ khác đặt vào đều bị đá ra, chỉ có cây linh thảo này là không?

Diệp Vãn nhìn chằm chằm vào mấy cái kệ, mắt đảo một vòng, dùng ý niệm ép cây linh thảo dưới đất lên một trong những cái kệ.

Cái kệ đó trông như một cô nương nhà lành bị ép làm kỹ nữ, rung lắc dữ dội để thể hiện sự phản kháng.
“He he! Cưng ơi, bỏ cuộc đi, hôm nay dù cưng có rung đến gãy kệ cũng không ngăn được ta khám phá sự thật đâu.” Tiếng cười gian xảo của Diệp Vãn vang vọng trong không gian.

Cuối cùng, cái kệ cũng không chịu nổi nữa, một luồng sáng nhỏ lóe lên, mỗi cuộn chỉ trên kệ đều hiện ra chữ.

Kệ số một đặt linh tuyến từ nhất phẩm đến tam phẩm, có thể dùng để chế tạo bất kỳ vật phẩm dệt nào dưới tam phẩm, sau đó còn hiển thị cả thành phần nguyên liệu.

Kệ số hai, từ tứ phẩm đến lục phẩm, kệ số ba, từ thất phẩm đến cửu phẩm, kệ số bốn là các công cụ có thể dùng trong việc dệt như kim, thoi, máy dệt, phẩm cấp không đồng đều.

Vậy là, vì chưa được gia công thành chỉ nên Ma Doanh Thảo bị từ chối?

Điều khiến Diệp Vãn bất ngờ nhất là cây Ma Doanh Thảo bị chê bai cũng có dòng chữ gợi ý: Vỏ thân cây có thể luyện chế thành linh tuyến nhất phẩm.
Điều này tương đương với một công cụ nhận dạng, sau này dù là linh thảo quen hay lạ, cứ ném vào không gian là biết có thể luyện chế thành linh tuyến hay không.

Diệp Vãn nhìn cây Ma Doanh Thảo rơi trên đất, linh tính chợt lóe: “Kệ nhỏ ơi, có phải ở đây chỉ có thể đặt những thứ liên quan đến dệt không? Vậy thì cây Ma Doanh Thảo này có thể luyện chế thành linh tuyến, có phải là liên quan đến dệt không? Ngươi không thể từ chối người ta vì người ta trông khác chứ.”

Lần này cái kệ dường như do dự một lúc, rồi tách ra một cái kệ nhỏ để đựng cây linh thảo, ra vẻ “ngươi không xứng, đừng lại gần” đầy cao ngạo.