Đến nội dung chính

Chương 33: Đồ tỷ, nhớ tới cứu chúng tôi!

admin 437 Chữ Cài Đặt

“Đồ tỷ, phía sau giao cho chị nhé!”

“Nếu thấy bọn tôi đánh không lại…”

Anh cười hì hì.

“Nhớ tới cứu bọn tôi!”

Kỳ Hạc Thần lập tức quay phắt sang.

“…?”

Anh không thể tin nổi.

Tên này còn biết xấu hổ không vậy?!

Một người đàn ông trưởng thành lại bảo một cô gái nhỏ nhắn tới cứu mình?

Sao cậu ta nói được câu ấy?!

Kỳ Hạc Thần lập tức lấy khẩu súng còn lại của mình ném cho Đồ Tư Nguyệt.

“Tư Nguyệt, nhất định phải bảo vệ bản thân.”

Anh có dị năng.

Nhưng cô chỉ có một khẩu súng.

Lỡ hết đạn thì sao?

Hai khẩu vẫn an toàn hơn.

Mãi đến khi ba người thật sự rời đi, Đồ Tư Nguyệt mới hoàn toàn thả lỏng.

Cô ung dung bước từ sau xe ra.

Sau một hồi quan sát, cô tìm được vị trí xem náo nhiệt cực đẹp.

Phía trước là một tòa nhà sập một nửa, vừa đủ che khuất cơ thể.

Qua khe hở lớn trên bức tường, cô vẫn có thể nhìn rõ chiến trường bên ngoài.
Hoàn hảo!

“Khè…”

“Khè khè…”

Sau lưng bỗng vang lên tiếng động.

Đồ Tư Nguyệt quay đầu.

Hai con tang thi đang đứng đó nhìn cô.

Cô nhìn chúng.

Chúng nhìn cô.

Một người hai tang thi mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Trong tay hai con tang thi còn cầm thức ăn chưa gặm xong.

Một con ôm cánh tay đẫm máu.

Con còn lại cầm một bàn tay.

“…”

Đồ Tư Nguyệt âm thầm nín thở.

Sau vài giây, cô bình tĩnh vẫy tay.

“Muốn xem cùng không?”

Thế là…

Trong một góc chẳng ai chú ý, một con thỏ yêu và hai con tang thi cùng ngồi xem trận chiến bên ngoài.

Khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ.

Rộp… rộp…

Rắc… rắc…

Đồ Tư Nguyệt cố nhịn.

Rộp!

Rắc!

Gân xanh trên trán cô giật lên.

Cuối cùng không thể chịu nổi nữa.

Cô quay phắt sang hai “khán giả” bên cạnh.

“Hai đứa ăn nhỏ tiếng một chút được không?!”

Hai con tang thi đồng thời khựng lại.

“…”

Không hiểu.
Rộp rộp…

Chúng tiếp tục ăn.

Đồ Tư Nguyệt: “…”

Được!

Không đánh lại tiếng nhai thì gia nhập!

Cô lập tức lấy đồ ăn vặt từ nhẫn không gian.

Xé túi.

Ăn!

Thế là một yêu hai tang thi tiếp tục ngồi xem náo nhiệt, mỗi bên đều có “đồ ăn vặt” của riêng mình.

Trong khi đó, chiến trường bên ngoài đã vô cùng căng thẳng.

Một đội người đang bị số lượng lớn tang thi bao vây.

“Chúng cách ra rồi!”

“Ném lựu đạn!”

Tách!

Một quả lựu đạn bay vào giữa đàn tang thi.

“Ầm!”

Vụ nổ dữ dội vang lên.

Tang thi gần đó lập tức bị hất tung.

Một vài thành viên trong đội cũng chịu ảnh hưởng, nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

“Rút!”

“Mau rút qua chỗ trống!”

Một nhóm người lập tức lao khỏi vòng vây.