Đến nội dung chính

Chương 101: Tân Sinh Tái Quán Quân (beta)

admin 3.304 Chữ Cài Đặt

Dụ Kha đấu với Lâm Tiểu Nhụy, “vả mặt” 3:0, hai tuyển thủ còn lại ở vòng bán kết thì lại giằng co, cuối cùng tuyển thủ hệ Thủy Triệu Hàm thắng chật vật Chu Giai Ninh với tỷ số 3:2, giành vé vào chung kết.

“Chúc mừng hai tuyển thủ Dụ Kha và Triệu Hàm đã thành công lọt vào trận chung kết, xin mời hai tuyển thủ trở lại sân khấu lớn!”

Trong tiếng vỗ tay rần rần của khán giả, Dụ Kha và Triệu Hàm được MC gọi trở lại sân khấu.

Triệu Hàm tham gia giải tân sinh đến nay, thành tích vẫn luôn toàn thắng, nhưng hôm nay Dụ Kha lại khiến cậu ta thấy bất an. Ván đầu tiên là Hắc Bạch Vô Thường, ván thứ hai là Lục Chi Đạo, ván thứ ba là Mạnh Bà… Trận chung kết Dụ Kha có khi nào lại lôi ra thêm bài mới không? Mấy lá bài quỷ “loạn xà ngầu” này rốt cuộc ở đâu ra vậy? Cậu ta chưa từng nghe đến.
Thực ra Dụ Kha rất tự tin, trên mặt nở nụ cười “chắc thắng”.

Giữa sân khấu lớn đặt một cái bục có cúp quán quân mạ vàng, bên cạnh còn có một chiếc mũ giáp thông minh mới tinh, trên đó có chữ ký tay của Đường Mục Châu. MC mỉm cười nói: “Trận chung kết tiếp theo, ai trong hai người giành chiến thắng, thì cúp quán quân này và mũ giáp thiết kế riêng sẽ thuộc về người đó. Trước khi thi đấu bắt đầu, hai bạn có điều gì muốn nói với đối phương không?”

Triệu Hàm nhìn về phía Dụ Kha, thấp hơn mình cả một cái đầu, rất “ga lăng” nói: “Dụ Kha, bạn rất lợi hại, nhưng tôi cũng rất tự tin vào bản thân. Hy vọng trận đấu tiếp theo, bạn có thể thể hiện hết khả năng!” Ngoài miệng thì nói thế, trong lòng lại thầm cầu nguyện: *Nhưng đừng có lôi thêm bài mới ra đấy, tôi không muốn nhìn thấy mấy lá bài quỷ “loạn xà ngầu” đó đâu.*
Dụ Kha nghiêm túc gật đầu, nói: “Yên tâm, tôi còn nhiều “át chủ bài” chưa dùng lắm, lát nữa chắc chắn sẽ khiến cậu bất ngờ!”

Triệu Hàm: “…” *Không, tôi không cần bất ngờ, cậu cứ thành thật dùng bài cũ đi có được không?*

Trước ánh mắt nghiêm túc của cậu nhóc, Triệu Hàm đúng là “khổ mà không nói nên lời”.

Hai người, trong tiếng cổ vũ của khán giả, lần lượt đi đến ghế xoay ngồi xuống, đội mũ giáp lên, vào game.

MC nói: “Sau đây tôi xin tuyên bố, trận tranh chức vô địch giải tân sinh chính thức bắt đầu! Đầu tiên, xin mời hai tuyển thủ bốc thăm, chúng ta thấy, tuyển thủ Triệu Hàm bốc được màu xanh, có quyền ưu tiên chọn bản đồ. Mọi người thử đoán xem, Triệu Hàm sẽ chọn bản đồ nào đây?”

— Cánh Đồng Tuyết Vô Tận.

Trên màn hình lớn, nhanh chóng hiện ra bản đồ mà Triệu Hàm đã chọn.
Đây là một bản đồ tuyết điển hình, vì trên mặt đất có một lớp tuyết dày, nên tất cả các lá bài đều sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng xấu “giảm 50% tốc độ di chuyển”, cực kỳ bất lợi cho bộ bài dựa vào sát thương đánh thường. Nếu không cố tình luyện tập ở loại bản đồ này, thì rất có thể khi tung kỹ năng, vì tốc độ di chuyển bị giảm mà sẽ mắc sai lầm.

Hơn nữa, khung cảnh tuyết trắng xóa, ánh sáng chói lóa, cũng không có lợi cho quỷ bài hệ hắc ám ẩn nấp. Nhưng khung cảnh này lại rất dễ dàng hòa lẫn với các lá bài sinh vật hệ Thủy màu xanh băng, khiến đối thủ phán đoán sai — bản đồ này chính là do tuyển thủ chủ lực Phương Vũ của câu lạc bộ Lưu Sương Thành nghiên cứu ra, cực kỳ thích hợp với bộ bài hệ Thủy.

Trong kho bản đồ của đấu trường Tinh Tạp có mấy trăm bản đồ đối kháng có thể lựa chọn, Triệu Hàm không chút do dự chọn “Cánh Đồng Tuyết Vô Tận”, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước, dùng bản đồ này để “khắc chế” Dụ Kha.

Trận đấu bắt đầu, hai bên công khai bộ bài.

Bộ bài lần này Dụ Kha công khai, bao gồm quỷ bài do Quy Tư Duệ làm: cô dâu ma, nữ quỷ tóc trắng, búp bê không đầu, cùng với quỷ bài hoàn toàn mới xuất hiện hôm nay: Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường.

MC không khỏi suy đoán: “Hai lá bài ẩn, một trong số đó có thể là Mạnh Bà mà cậu ấy đã dùng ở vòng bán kết, lá còn lại thì sao? Sẽ là bài mới à?”

Dụ Kha rốt cuộc có thể lôi ra thêm bài mới không? Khán giả rất mong chờ.

Cùng lúc đó, trên diễn đàn Tinh Tạp, khu vực phát sóng trực tiếp chính thức.

Có một streamer rất nổi tiếng, “Bạch Khổng Tước”, vừa hay là sinh viên của Đại học Đế Đô, cô nàng đang phát sóng trực tiếp trận đấu này. Trong phòng livestream, số lượng người xem đã vượt qua sáu chữ số, khu vực bình luận thì “cháy” liên tục:

“Cái cậu Dụ Kha này có quan hệ gì với Quy thần không?”

“Tự dưng lôi ra nhiều quỷ bài kỳ quái thế, không phải là tân binh mà câu lạc bộ Quỷ Ngục đang bồi dưỡng đấy chứ?”

Tin tức về việc xuất hiện quỷ bài hoàn toàn mới lan truyền nhanh chóng, đến tai hai tân binh của câu lạc bộ Quỷ Ngục thích xem livestream.

Hai tân binh lập tức chạy đi tìm Quy Tư Duệ.

Quy Tư Duệ đang chuẩn bị cho giải đấu cá nhân của liên minh chuyên nghiệp hai ngày sau, nghe được tin tức liền hứng thú chạy đến phòng huấn luyện.

Trên màn hình lớn phát sóng trực tiếp, trận đấu đã bắt đầu, Dụ Kha tung ra nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ tóc trắng và búp bê không đầu, đang hỗn chiến với bầy cá hệ Thủy của đối phương.

Vì hiệu ứng giảm tốc độ trên cánh đồng tuyết, tốc độ tấn công của búp bê không đầu giảm mạnh, căn bản không đuổi kịp bầy cá linh hoạt. Hai bên trao đổi chiêu thức một đợt, toàn bộ đều gần hết máu, so sánh thì máu của quỷ bài bên Dụ Kha còn thấp hơn, tình hình có vẻ rất bất lợi cho Dụ Kha.

Ngay lúc này, Triệu Hàm đột nhiên triệu hồi một lá bài đóng băng diện rộng, muốn đóng băng đối phương rồi đánh một đợt “diệt sạch”, kết quả Dụ Kha gọi Mạnh Bà ra, “nhiệt tình” ép lá bài khống chế diện rộng của đối phương uống một bát canh Mạnh Bà.

Tân binh vội vàng chỉ vào màn hình, nói: “Anh Duệ, chính là lá bài Mạnh Bà này! Quỷ bài mới xuất hiện!”

Quy Tư Duệ hứng thú nhìn nhật ký chiến đấu trên màn hình phát sóng, nói: “Quên kỹ năng à? Thiết kế này đúng là thú vị.”

Ngay sau đó, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cùng xuất hiện, Hắc Vô Thường giết liên tiếp bốn lá bài của đối phương, sau khi chồng đủ bốn tầng dấu ấn thì quét sạch sân.

Quy Tư Duệ vuốt cằm, suy tư: “Hắc Bạch Vô Thường? Hai lá bài quỷ này cũng là hôm nay mới xuất hiện à?”

Tân binh gật đầu lia lịa: “Đúng ạ! Bọn em vẫn luôn xem Bạch Khổng Tước livestream. Lúc Dụ Kha ở vòng bán kết, cậu ta cũng dùng bài y hệt đánh bại Lâm Tiểu Nhụy!”

Nhưng bài y hệt thì không thể dùng lại lần nữa, Triệu Hàm đâu phải “gà mờ”, cậu ta cố tình giữ lại hai lá bài để “bắt bài” Hắc Bạch Vô Thường. Sau khi Hắc Vô Thường “nổ” xong, cậu ta lập tức triệu hồi lá bài đóng băng đơn mục tiêu, đóng băng Bạch Vô Thường có thể kéo dài thời gian trước, sau đó dồn hỏa lực giết chết Hắc Vô Thường!

Lúc này, Dụ Kha còn lại 6 lá bài, trong đó có 3 lá máu “ngắc ngoải”. Triệu Hàm phát động tấn công tổng lực, lợi dụng địa hình cánh đồng tuyết làm yểm trợ, một hơi “hốt” sạch 3 lá bài gần hết máu của Dụ Kha!

MC không nhịn được nói: “Dụ Kha nguy rồi! Tuy rằng nếu tính số lượng bài, thì hai bên hiện tại đều còn 3 lá. Khổ nỗi, Dụ Kha còn lại Mạnh Bà và Bạch Vô Thường, đều là bài hỗ trợ, không có kỹ năng tấn công gì cả…”

Đây là lý do tại sao trong thi đấu phải giết tướng chủ lực trước. Một khi tướng gây sát thương chết hết, còn lại tướng hỗ trợ thì cũng chỉ “ngồi chờ chết” thôi.

Ba lá bài của Triệu Hàm, một trong số đó là bị lá bài khống chế diện rộng làm cho quên kỹ năng tạm thời, hiện tại kỹ năng vẫn đang trong thời gian hồi; hai lá còn lại là bài hệ Thủy tấn công đơn mục tiêu, hơn nữa còn có độc hệ Thủy có thể gây sát thương liên tục trên diện rộng.

Triệu Hàm phấn khích đến mức tay run run, cậu ta cảm thấy trận này mình thắng chắc rồi!

Cho dù lúc này Dụ Kha có triệu hồi Thực Thi Quỷ “trùm cuối” thì cũng chẳng làm được gì, Thực Thi Quỷ càng ăn nhiều xác thì sức tấn công càng mạnh. Lúc này trên sân có tổng cộng 8 lá bài đã chết, nếu Thực Thi Quỷ thật sự ăn hết tám vong hồn, thì sức tấn công đúng là đáng sợ.

Nhưng vấn đề là, Thực Thi Quỷ càng ăn nhiều vong hồn, thì kích thước sẽ càng to, mà Thực Thi Quỷ to quá thì sẽ rất “lù đù” — đây là bản đồ cánh đồng tuyết, Thực Thi Quỷ “lù đù” thì làm sao mà di chuyển được, không thể nào đuổi kịp bầy cá linh hoạt!

Nhìn đến đây, Tạ Minh Triết cũng phải khen: “Cái cậu Triệu Hàm này cũng có đầu óc đấy, đề phòng Tiểu Kha dùng Thực Thi Quỷ và Hắc Vô Thường đánh bài hai chủ lực “trùm cuối”, cậu ta cố tình dùng bản đồ cánh đồng tuyết để hóa giải khả năng truy kích của Thực Thi Quỷ.”

Trần Tiêu cười nói: “Tiếc là, cậu ta không biết bộ bài của Tiểu Kha “sâu” đến mức nào.”

Ngay khi Triệu Hàm cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, một bóng hình trắng toát đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Trên sân đấu xuất hiện một mỹ nữ, Triệu Hàm còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, thì mỹ nữ tóc dài kia đã phân ra ba ảo ảnh, bám theo sau lưng ba lá bài của cậu ta — Nhiếp Tiểu Thiến, Thiến Nữ U Hồn!

Khán giả chỉ thấy như có một cơn gió trắng thổi qua, đột nhiên nữ quỷ linh hoạt dịch chuyển đến sau lưng bầy cá, mái tóc dài như mực xõa ra, quấn chặt lấy bầy cá, ảo ảnh “xử đẹp” bầy cá!

Vốn đang có ưu thế lớn, Triệu Hàm còn chưa kịp phản ứng thì chuyện gì đã xảy ra, Nhiếp Tiểu Thiến đã tận dụng 7 giây ở trạng thái “Thiến Nữ U Hồn”, linh hoạt truy kích, giết sạch ba lá bài hệ Thủy của cậu ta!

Trong 7 giây, ba lần dịch chuyển, ba lần kết liễu, sát thương của Nhiếp Tiểu Thiến đáng sợ đến mức nào, có thể tưởng tượng được!

Rất nhiều khán giả ở hiện trường trợn mắt há mồm, không dám tin vào những gì đang diễn ra.

Trong phòng livestream, bình luận “bay” như mưa, số lượng người xem trực tuyến trong thời gian ngắn đã nhanh chóng vượt qua một triệu —

“Cái cậu Dụ Kha này là đại thần ở đâu ra thế?!”

“Giải tân sinh của Đại học Đế Đô năm nay trình độ cao thế á?”

“Chẳng lẽ lại sắp có Đường Mục Châu thứ hai xuất hiện à?”

“Tớ thấy phải là Quy Tư Duệ thứ hai mới đúng, cậu ta toàn dùng quỷ bài, tuyển thủ thích phong cách kinh dị hiếm lắm!”

“Tớ rất thích cậu nhóc này, lần nào cũng lật kèo vào phút chót, kích thích dã man!”

“Cậu nhóc thích phong cách kinh dị đáng yêu quá, không biết có câu lạc bộ chuyên nghiệp nào để ý đến cậu ta không!”

Quy Tư Duệ thấy cảnh này, mắt sáng lên, lập tức hỏi: “Có biết người làm mấy lá bài quỷ này là ai không?”

Hai tân binh của câu lạc bộ nhìn nhau, nói: “Không rõ lắm ạ, trong quá trình thi đấu, logo của nhà thiết kế bị cố tình giấu đi rồi, cũng không biết Dụ Kha đang giở trò gì!”

Quy Tư Duệ giật mình: “Cố tình che giấu á?”

Trong thi đấu chính thức, tuyển thủ dự thi có thể chọn che giấu logo ở mặt sau thẻ bài. Thẻ bài của Dụ Kha, mọi người chỉ thấy mặt sau của mấy lá bài quen thuộc có chữ “Quỷ” đại diện cho Quy Tư Duệ, còn những lá bài quỷ khác xuất hiện, thì mặt sau logo đều bị che đi.

Dụ Kha che giấu thân phận tác giả của thẻ bài, đây cũng là điều mà Tạ Minh Triết đã nói trước đó, vì Tạ Minh Triết không muốn tin tức Dụ Kha về câu lạc bộ Niết Bàn bị lộ quá sớm, càng không muốn người khác biết cậu chính là “Chú Béo” nức tiếng.

Cũng vì lý do này, mà trên mạng mới có một lượng lớn người “ăn dưa” suy đoán Dụ Kha có phải có quan hệ gì với Quy Tư Duệ không.

Quy Tư Duệ dĩ nhiên không làm ra mấy lá bài này. Phản ứng đầu tiên của anh ta là: “Chẳng lẽ Dụ Kha tự làm thẻ bài, vì muốn khiêm tốn, nên mới giấu logo của mình đi?”

Hai tân binh nhìn nhau, một người trong số họ nhanh trí, nhắc nhở: “Anh Duệ, hôm nay Đường Mục Châu cũng có mặt ở hiện trường, Đại học Đế Đô là trường cũ của ảnh, hôm nay mời ảnh về làm khách mời đặc biệt.”

Quy Tư Duệ và Đường Mục Châu đều là đệ tử của Ngũ hệ Thủy tổ, quan hệ cá nhân rất tốt. Nghe đến đó, anh ta liền gửi tin nhắn cho Đường Mục Châu: “Mục Châu, cậu đang ở hiện trường giải tân sinh của Đại học Đế Đô đúng không? Chuyện quỷ bài của Dụ Kha là thế nào, có tin tức gì không?”

Đường Mục Châu rất ngạc nhiên trả lời: “Mấy lá bài quỷ này, chẳng lẽ không phải Tiểu Quy cậu làm à?”

Quy Tư Duệ: “…” *Mẹ kiếp.*

Giả vờ, cứ giả vờ tiếp đi! Đường Mục Châu chắc chắn biết gì đó!

Quy Tư Duệ lập tức quay sang tìm sư phụ Trịnh Phong. Lão Trịnh sau khi nghe xong cũng hứng thú chạy đến xem livestream: “Quỷ bài mới à? Ái chà, Mạnh Bà thiết kế hay đấy!”

Gần như cùng lúc đó, trong diễn đàn của liên minh chuyên nghiệp, Diệp Trúc gửi tin nhắn: “Mọi người nghe gì chưa? Giải tân sinh của Đại học Đế Đô năm nay xuất hiện nhiều quỷ bài hoàn toàn mới lắm nhé! @Quy Tư Duệ @Trịnh Phong”

Diệp Trúc “hóng hớt” đến mức gần như trở thành “phóng viên” của liên minh chuyên nghiệp, mỗi lần có “biến” gì, hắn đều là người đầu tiên “loa” cho mọi người. Những người khác rõ ràng chưa hiểu chuyện gì, thấy tin nhắn này liền “nổi lên”.

Sơn Lam: “Quỷ bài mới á? Tiểu Trúc, chuyện gì thế?”

Diệp Trúc gửi link phòng livestream: “Em đang xem Bạch Khổng Tước livestream, ai hứng thú thì vào xem!”

Nói cũng khéo, Diệp Trúc xem livestream là vì Bùi Cảnh Sơn.

Bùi Cảnh Sơn và Đường Mục Châu đều là cựu sinh viên của Đại học Đế Đô, còn phải gọi Đường Mục Châu một tiếng “học trưởng”. Vốn dĩ năm nay Đại học Đế Đô cũng mời hắn, nhưng sáng mai Bùi Cảnh Sơn có một trận đấu phải tham gia, tạm thời không đi được nên đã khéo léo từ chối lời mời của trường.

Diệp Trúc biết Đường Mục Châu được mời làm khách mời, vì tò mò nên đã mở phòng livestream của Bạch Khổng Tước ra, vừa ăn hạt dưa vừa xem livestream. Cô nàng này là một streamer rất hot trên mạng, là sinh viên năm ba của Đại học Đế Đô. Vừa hay tối nay cô nàng có mặt ở hiện trường sân vận động của trường, livestream toàn bộ quá trình của giải giao lưu tân sinh.

Xem một lúc, Diệp Trúc liền thấy có gì đó không ổn.

Ban đầu còn tưởng mấy lá bài quỷ này là “tuyệt tác” của Quy Tư Duệ, nhưng phong cách nhìn thế nào cũng thấy không giống? Hắn sốt ruột, liền gửi tin nhắn vào diễn đàn, “kéo” không ít người vào xem.

Ván đầu tiên đã kết thúc, Dụ Kha tạm dẫn trước 1:0.

Ván thứ hai là Dụ Kha chọn bản đồ, cậu ta lại một lần nữa chọn Lâu Đài Ma Ám — bản đồ mà Quy Tư Duệ của câu lạc bộ Quỷ Ngục cực kỳ thích.

Tiếp tục bản chỉnh sửa, giữ văn phong trẻ trung, hài hước, thuần Việt và tinh chỉnh:

Đến giai đoạn hai bên công khai bộ bài, lần này Dụ Kha công khai năm lá bài: Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, Mạnh Bà, Nhiếp Tiểu Thiến và Thực Thi Quỷ, hai lá bài ẩn thì không công khai.

Đột nhiên Diệp Trúc có cảm giác rất kỳ lạ, giống như Dụ Kha đang dần dần thay đổi bộ bài của Quy Tư Duệ đại thần.

Trận đầu vòng bán kết, năm lá bài công khai đều là của Quy Tư Duệ, hai lá bài ẩn là Hắc Bạch Vô Thường.

Trận thứ hai, có thêm một lá bài mới là Lục Chi Đạo. Trận thứ ba, lại thêm một lá bài mới là Mạnh Bà. Vừa rồi, trận đầu của chung kết, cũng là trận thứ tư của cậu ta trong tối nay, lại có thêm một lá Nhiếp Tiểu Thiến.

Cho đến bây giờ, trận thứ năm, trong số bài công khai thì có đến bốn lá là bài mới, mà bài của Quy Tư Duệ làm thì chỉ còn lại một lá. Bài ẩn thì còn chưa biết thế nào.

Diệp Trúc nhìn đến đây, cuối cùng không nhịn được, gửi tin nhắn cho Sơn Lam: “Anh Lam, cái cậu Dụ Kha này giống như đang thay máu dần dần bộ bài quỷ ấy. Chẳng lẽ cậu ta làm nhiều bài mới lắm, có thể thay thế hoàn toàn bài quỷ của Quy thần à?”

Sơn Lam cũng không biết tại sao, đành phải đi cầu cứu sư phụ.

Nhiếp Viễn Đạo sau khi nghe xong, lập tức vào xem livestream.

Trên màn hình, Dụ Kha và Triệu Hàm đã bắt đầu “choảng” nhau ác liệt.

Điều khiến khán giả bất ngờ là, Dụ Kha lại một lần nữa, vào thời điểm then chốt, tung ra hai lá bài quỷ hoàn toàn mới: Đầu Trâu và Mặt Ngựa.

Đầu Trâu rải đường Hoàng Tuyền, Mặt Ngựa thả hoa Bỉ Ngạn, một đợt tấn công diện rộng cộng thêm combo, đánh cho bộ bài của Triệu Hàm tan tác!

— 2:0, Dụ Kha dẫn trước!

Nhiếp Viễn Đạo nhìn hình ảnh livestream, bình tĩnh nói: “Đợi trận thứ ba, xem cậu ta có thể tiếp tục tung bài mới ra không.”