Chuyện nhỏ này, bà vẫn có thể giải quyết được.
Hơn nữa…
Bà nói với họ: “Nội các hôm nay đã dâng tấu chương thỉnh cầu lập trữ quân.”
Nội các vừa mới dâng tấu chương, ứng cử viên trữ quân trong lòng họ lại vì tư lợi mà trăm phương ngàn kế hãm hại cô nương Cố gia đã mất cha, hạ độc hủy dung.
Việc lập trữ nhất định sẽ bị trì hoãn.
Tạ Cảnh tiếp theo phải thể hiện tốt ở triều đình, tạm thời cũng không dám đến làm khó Yêu Yêu nữa.
Nếu không phải một canh giờ trước Tống thủ phụ mới vào Ngự Thư Phong dâng tấu chương, bà còn tưởng Yêu Yêu đã biết trước tin tức, nhân cơ hội gây khó dễ.
Tâm trạng Thục phi rất tốt: “Tống thủ phụ là người không dung thứ được chuyện xấu.”
“Hơn nữa, Thầm công tử cũng sắp trở về rồi.”
Thầm công tử? Đồng tử Cố Tri Chước co rút, lưng căng thẳng.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tạ Đan Linh sáng lấp lánh, tựa vào lòng Thục phi, thuận miệng nói: “Nương nói là Thầm đường ca nhà Phế thái tử sao?”
Thục phi gật đầu.
Thầm công tử tên là Tạ Ứng Thầm.
Khi Tiên đế còn tại vị, Hoàng thượng hiện tại là con thứ, trên còn có một người con trưởng do Nguyên hậu sinh ra, là Thái tử lúc bấy giờ.
Thái tử văn võ song toàn, đức hạnh vẹn toàn, ở Đông Cung hai mươi năm, thay vua thân chinh, giám quốc, tế trời… địa vị vững chắc.
Năm Minh Đức thứ hai mươi hai, Tiên đế trong chuyến tuần du phương Nam đột nhiên trúng độc, sau khi điều tra, phát hiện là Thái tử cấu kết với thái y gây ra.
Tiên đế nổi giận lôi đình, hạ chiếu phế truất Thái tử.
Thái tử và Thái tử phi sợ tội tự sát ở Đông Cung, Tiên đế vốn đã trúng độc chưa khỏi, nghe tin liền thổ huyết băng hà.
Trước khi lâm chung, Tiên đế triệu Tấn thân vương cùng những người khác, trước giường bệnh đích thân lập Hoàng thượng hiện tại kế vị.
Tạ Ứng Thầm chính là con trưởng của vị Phế thái tử đó, do Thái tử phi sinh ra.
Với một thân phận khó xử như vậy, lẽ ra sau khi Hoàng thượng đăng cơ, dù có giam cầm hắn trong bốn bức tường cao ngất thì thiên hạ cũng phải khen ngợi một câu “Hoàng thượng khoan dung”.
Chỉ tiếc rằng, Tạ Ứng Thầm là Thái tôn do Tiên đế đích thân sắc phong, đã tế cáo Thái miếu, tuyên bố với thiên hạ. Quan trọng nhất là, khi phế bỏ Thái tử, Tiên đế lại không hạ chỉ phế bỏ Thái tôn.
Mà khi sắc lập Hoàng thượng hiện tại, Tiên đế vẫn đang trên đường Nam tuần, chiếu thư không qua Nội các.
Năm đó, việc ai là chính thống đã gây ra rất nhiều tranh cãi, bất đồng không dứt, từng khiến triều đình rung chuyển, lòng dân bất an.
Sau đó, Tạ Ứng Thầm khi ấy mới mười bốn tuổi đã chủ động xin đi làm con tin ở Lương Quốc, Hoàng thượng hiện tại lại có di chiếu của Tiên đế trong tay, nên mới thuận lợi đăng cơ.
Những năm sau khi Hoàng thượng kế vị, ngài đã nhiều lần minh thị hoặc ám chỉ việc nước nên lập trữ quân, nhưng mỗi lần đều dẫn đến việc vua tôi căng thẳng, triều đình tranh luận không ngừng.
Luôn có các đại thần cố chấp cho rằng Tạ Ứng Thầm là Thái tôn do Tiên đế đích thân sắc phong, cho dù Hoàng thượng đã kế vị, Tạ Ứng Thầm vẫn nên là người kế vị.
Thục phi vuốt ve hoa văn chim loan trên tay áo, thở dài: “Yêu Yêu, ba năm trước, phụ thân con đánh bại thiết kỵ Lương Quốc, liên tiếp chiếm được vài thành của Lương Quốc. Lương Quốc bị đánh sợ, chủ động cầu hòa, phụ thân con liền dâng tấu, đề nghị đón Thầm công tử hồi kinh.”