Sau một thời gian chung sống cùng nhau thì Tư Đồ Kiến An cũng có cảm tình với Hạ Nhiên, lúc này Bá Thiên Hạ Nhiên vẫn đang cải trang.
Khi Tư Đồ Kiến An đang bận với công việc của chưởng môn thì đến một tin tức. Một trong những Ma tôn của Ma giới đang có ý định xâm chiến Nhân giới. Ma giới có tất cả mười vị Ma tôn, trên Ma tôn là Ma đế, dưới Ma tôn là các Ma tướng. Tất cả đều có lãnh thổ cai trị khác nhau.
Trước đây tu tiên giới là một phần của Nhân giới, nhưng sau này lại được Đào Mộ Anh dùng sức mạnh lập nên kết giới. Mục đích là không để người tu tiên có ý đồ xấu với Nhân giới.
Hiện tại Bá Thiên Hạ Nhiên đang ở tiêu dao môn, về kế hoạch xâm chiếm nhân giới Bá Thiên Hạ Nhiên không tham gia. Nhưng thuộc hạ của cô lại tham gia vào. Điều này đã làm Bá Thiên Hạ Nhiên và Tư Đồ Kiến An mâu thuẫn.
Đệ tử truyền tin: “Tham kiến chưởng môn, phía Tây châu báo tin, Ma tộc đang chuẩn bị tiến đánh nhân giới”.
Nói xong hắn dâng thư báo lên cho Tư Đồ Kiến An.
Càng đọc, Tư Đồ Kiến An càng nhăng mài. Thầm nghĩ làm sao có thể xảy ra chuyện này được.
Năm đó, sau khi kết thúc cuộc chiến, giữa các giới đã ký một hiệp ước không xâm phạm. Dù sao thì cuộc chiến năm xưa cũng là do Ma giới khơi màu. Nhưng hiện tại, Ma giới lại có tới mười vị Ma tôn, kiềm hãm lẫn nhau, nên không thể cùng nhau bày ra trận thế này.
Càng nghĩ, Tư Đồ Kiến An càng cảm thấy đau đầu.
“Các chưởng môn khác đã nhận được tin tức chưa?” Tư Đồ Kiến An hỏi.
“Đã nhận được rồi”. Đệ tử truyền tin nói.
Nghĩ một chút, Tư Đồ Kiến An nói: “Ngươi ra ngoài đi”.
Đệ tử truyền tin nhận lệnh lui xuống.
Tư Đồ Kiến An vẫn đang suy nghĩ thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Người đến là Bá Thiên Hạ Nhiên, cô Mang trà đến cho Tư Đồ Kiến An.
Trước đó cô cũng nhận được tin tức về kế hoạch đó.
Bá thiên hạ nhiên là một Ma tôn mới, tính tình không nói là quá tốt nhưng lại rất giữ lời. Đã lập khế ước thì tuyệt không nuốt lời. Nên khi nhận được thông tin cô đã cảnh cáo các thuộc hạ không được tham gia. Nhưng lời của một Ma tôn mới thì có mấy người phục tùng. Vẫn có một số tên không sợ chết mà tham gia vào.
Chuyện bên phía Tư Đồ Kiến An vẫn còn, thì bên phía của Đào Mộ Anh lại có chuyện mới.
Sau một thời gian tu luyện, Trình Tư Đề đã bước vào Trúc Cơ tầng chín, chuẩn bị đột phá Kim Đan kỳ.
Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Trình Tư Đề mãi không thể đột phá được. Lần trước khi đi làm nhiệm vụ, sau khi về từ tầng tám đột phá lên tầng chín, vậy lần này không biết có gặp được cơ duyên như vậy không.
Nghĩ liền làm, Trình Tư Đề đi tìm Đào Mộ Anh, hỏi xem cô có muốn đi làm nhiệm vụ với mình không.
Đào Mộ Anh lúc này đang tới nước cho dược điền. Nếu là bình thường, có nằm mơ cũng không thấy cô làm. Nhưng hôm nay, cô làm, còn làm luôn phần của nương tử cô. Thật là phiền, cô nghĩ.
Đang suy nghĩ miên man thì Trình Tư Đề đi đến.