“Giúp cho một lũ ngu xuẩn bắt những tên sát nhân, vậy mà các người lại đối xử với mẹ con tôi chẳng ra gì.”
“Như Yên cô điên rồi, cô mau thả tôi ra, tha cho tôi đi mà.”
“Tha cho bà, vậy cái ngày bà cho người giết mẹ con tôi bà có nghĩ đến ngày hôm nay không.”
“Cô…cô nói gì tôi không hiểu.”
“Bà không hiểu hay cố tình không hiểu, nếu bà giả ngu vậy tôi sẽ nhắc cho bà cũng như mọi người ở đây mỗi người biết một chút vậy.”
“Tại sao bà hại mẹ tôi hã, tại mẹ tôi đã biết hết bí mật của kẻ dâm phu dâm phụ các người, ngày hôm đấy đáng lẽ mẹ tôi đi vạch trần các người nhưng lại bị các người đi trước một bước.”
“Cô đừng nói xằn bậy, mẹ cô chết không liên quan đến tôi.”
“Nếu bà nói như vậy thì cái chết của con gái bà cũng đâu liên quan đến tôi, nhưng mà trước khi chết để tôi kể một câu chuyện cho bà nghe nhé.”
“Chuyện…chuyện gì…”
“Thì là chuyện…con gái của bà bị cưỡng hiếp đó, à không nói cách khác là vị hôn phu của Lục Cảnh Tri thì phải hahhaha.”
Lục Cảnh Tri: “Em nói gì cơ, cho dù là dậy, căn bản anh cũng không yêu cô ta, Như Yên quay đầu là bờ đầu thú đi, vẫn còn cơ hội mà em.”
“Cơ hội? nghe sao mà thật tức cười, anh nói anh yêu tôi nhưng có khi nào anh tin tưởng ở tôi chưa, no never.”
Từ xa có một bóng dáng một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi hối hả chạy lại, trên tay còn cầm một tệp hồ sơ. Đó chính là Lục Bắc Thần người con trai thứ 3 của gia tộc nhà họ Lục với khối tài sản đồ sộ, tuy đã ba mươi nhưng anh vô cùng phong độ và đẹp trai lại còn trẻ trung.
Lục Bắc Thần: “Như Yên em bình tĩnh anh đã tìm được bằng chứng cho em rồi, mẹ em sắp được minh oan rồi em không cần phải chết.”
Lục Cảnh Tri: “Sao..chú lại ở đây.”
“Quá muộn rồi, tôi còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà bà cho người cưỡng hiếp tôi đó bà nhớ không bà Thư Nhiễm.”
“Cô cô nói gì tôi tôi không hiểu.”
“Ờ, vậy hả, nhưng mà tôi xin lỗi vì tôi biết trước hết kế hoạch của bà rồi, nên tôi đã gài bẫy con bà thế mạng cho tôi rồi phải làm sao giờ.”
“Mày…đến tận bây giờ tao vẫn không hiểu rằng tại sao mày lại mưu chuột được tụi nó.”
“Nếu bà thành tâm muốn biết vậy tôi sẽ nói cho bà nghe, tại vì á bà có thể chiếm đoạt tài sản mà mẹ tôi để lại, nhưng mà bà hổng biết là mẹ tôi á đã để lại tất cả tài sản cho tôi rồi.”