Đến nội dung chính

Chương 36: Tội phá hoại hôn nhân quân nhân

admin 463 Chữ Cài Đặt

Hai tay cô sắp mỏi rời ra rồi.

Có thời gian đứng đây cãi nhau, cô thà mau chóng về nhà nằm nghỉ.

Ai ngờ vừa định bước đi, Quách Mỹ Lệ lại không chịu buông tha.

“Tôi cảnh cáo cô, sau này không được dây dưa với anh Văn Bân nữa!”

Lâm Kiều Kiều thật sự hết kiên nhẫn.

Từ Văn Bân đã về thành phố rồi.

Cô dây dưa với hắn bằng cách nào?

Nhìn dáng vẻ cố chấp của Quách Mỹ Lệ, Lâm Kiều Kiều chợt nảy ra một ý.

Được.

Nếu cô ta đã thích nói chuyện này như vậy, hôm nay cô sẽ giúp cô ta nói cho cả thôn biết.

Lâm Kiều Kiều đột nhiên cao giọng:

“Mọi người lại đây nghe xem! Thanh niên trí thức Quách vừa chính miệng nói cô ấy với Từ Văn Bân đang tìm hiểu nhau đấy!”

Mấy người dân gần đó vốn đã chú ý đến cuộc tranh cãi, nghe vậy lập tức xúm lại.

“Cái gì? Hai người họ tìm hiểu nhau từ bao giờ?”
“Sao trước giờ chẳng nghe nói?”

“Từ Văn Bân chẳng phải vừa về thành phố sao?”

Một người phụ nữ trung niên bỗng biến sắc.

“Thế mà thằng con ngốc nhà tôi còn ngày ngày mang trứng cho cô ta!”

Một người khác cũng vỗ đùi:

“Nhà tôi cũng thế! Thằng nhỏ còn thường xuyên sang giúp cô ta gánh nước!”

Sắc mặt Quách Mỹ Lệ trắng bệch.

“Các người đừng nói linh tinh!”

Lâm Kiều Kiều khoanh tay, lạnh nhạt nhìn cô ta.

“Tôi nói linh tinh chỗ nào?”

“Chẳng phải chính cô vừa nói với tôi rằng cô với Từ Văn Bân đang tìm hiểu nhau sao?”

“Nếu đã có người yêu rồi, sao còn để những chàng trai khác trong thôn ngày ngày giúp việc, cho đồ?”

“Cô làm thế chẳng phải khiến người ta hiểu lầm sao?”

Xung quanh lập tức xôn xao.

Ánh mắt mọi người nhìn Quách Mỹ Lệ cũng dần thay đổi.

Một người thím đẫy đà đang đeo giỏ rau lập tức chen lên phía trước.
“Kiều Kiều, chuyện này thật à? Thanh niên trí thức Quách thật sự đang tìm hiểu Từ Văn Bân?”

“Chính miệng cô ấy vừa nói.”

Lâm Kiều Kiều trả lời dứt khoát.

Sau đó cô quay sang Quách Mỹ Lệ:

“Thanh niên trí thức Quách, cô tự nói đi. Vừa rồi có phải cô nói với tôi rằng cô và Từ Văn Bân đang tìm hiểu nhau không?”

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Quách Mỹ Lệ.

Cô ta mấp máy môi.

Muốn phủ nhận.

Nhưng những lời ấy quả thật do chính miệng cô ta nói ra.

Huống hồ Quách Mỹ Lệ còn mong sau này được Từ Văn Bân đón về thành phố.

Nếu bây giờ phủ nhận quan hệ giữa hai người, chẳng phải tự tát vào mặt mình sao?

Cuối cùng, cô ta chỉ có thể lí nhí:

“Phải… chúng tôi đang tìm hiểu nhau.”