Đến nội dung chính

Chương 65: Ngã Xuống X Kết X Thúc

admin 769 Chữ Cài Đặt

Khi Lam Ngạn ngã xuống, Chrollo vô thức tiến lên ôm lấy cô. Chờ đến khi hắn định thần lại thì đã thấy cơ thể thiếu nữ mềm mại nằm gọn trong lòng mình rồi.

Những người xung quanh chứng kiến chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc. Trong lòng tất cả đều đồng thời có cùng một suy nghĩ:”Bang chủ vậy mà lại tiếp xúc thân thể với người khác!”

Chrollo thoáng khựng lại một chút rồi lại lập tức ôm ngang người Lam Ngạn lên.

Hisoka đột nhiên bước ra, cười cười đứng chắn trước mặt Chrollo, nói:”Bang chủ, vẫn là nên để tôi ôm cô bé thì hơn.”

Giọng nói của Chrollo sắc lạnh, khuôn mặt âm trầm:”Không cần! Tránh ra!”

Sắc mặt Hisoka cũng trở nên khó coi theo, nét cười trên mặt càng trở nên u ám:”Cô bé là người của tôi. Bang chủ cứ tiếp xúc thân mật như vậy là không hay đâu.”

Bàn tay đang ôm Lam Ngạn của Chrollo càng siết chặt hơn:”Ăn nói vớ vẩn! Dựa vào cái gì mà nói cô ấy là người của anh?”
“Dựa vào cái gì sao?” Hisoka đặt ngón tay lên môi, khoé miệng lại lần nữa cong lên, sau đó lại đột nhiên cúi người xuống muốn hôn lên môi Lam Ngạn. Chrollo phản ứng nhanh nhạy ôm lấy Lam Ngạn tránh qua một bên, đen mặt quát lên:”Hisoka!”

Mấy con nhện còn lại đứng bên cạnh xem kịch đều tỏ ra rất mơ hồ. Riêng Phinks thì tỏ ra đặc biệt phấn khích. Hisoka vậy mà lại quen biết với cô bé kia sao? Hơn nữa mối quan hệ còn rất không tầm thường.

Cả Chrollo lẫn Hisoka đều tỏ thái độ cương ngạnh, không ai chịu nhường ai. Ngay lúc này, đột nhiên ống quần của Chrollo bị giật giật, cúi xuống nhìn mới phát hiện ra con hổ nhỏ của Lam Ngạn đang cắn ống quần mình. Không những thế nó còn đưa lưng về phía anh, vỗ vỗ chân trước xuống đất, ý bảo anh để nó cõng Lam Ngạn.

Chrollo đang tức giận lại vì hành động nhỏ của con hổ này mà cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn thân thể nhỏ bé như con cún con của nó vậy mà lại muốn cõng Lam Ngạn thực sự là có chút buồn cười.
Chrollo lên tiếng nói trước:”Anh thực sự muốn cô ấy phải ở đây giằng co cùng với chúng ta sao?”

Hisoka nghe nói vậy cũng không nói gì thêm, tiếc hận nhìn Chrollo bế Lam Ngạn đi:”Sao bé con lại không ngất ở trong lòng mình cơ chứ?”

Thấy Chrollo rời đi, không cần ai nhắc nhở Tiểu Hoàng cũng lon ton chạy theo sau.

Chrollo đưa Lam Ngạn vào trong một khách sạn lớn. Vì vừa mới bị lễ truy điệu Uvogin ảnh hưởng, nên trong khách sạn cũng không còn bao nhiêu người. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có bóng người chạy qua, không rõ là nhân viên khách sạn hay là ai khác.

Chrollo giọng không chút chập chùng ra lệnh:”Giết hết những kẻ trông thấy chúng ta.”

“Đã rõ! Thưa bang chủ!” Người đáp lời là Shalnark, những người còn lại không nói gì nhưng mỗi khi chỉ cần là có bóng người đi qua, người đó liền ngay lập tức ngã xuống không còn hơi thở, chấm dứt sinh mệnh của mình.
Sau khi đặt Lam Ngạn nằm trên giường, Chrollo để Shizuku ở lại, sau đó liền cùng với những con nhện còn lại rời đi. Kế hoạch tiếp theo là tổ chức một buổi bán đấu giá hàng giả dành cho bọn người lắm tiền nhiều của nhưng đầu óc ngu si.

Chrollo vốn định dùng đôi mắt đỏ trong buổi đấu giá để dụ tên mang dây xích đến. Hắn thực sự đã bị dụ đến rồi. Nhưng chính Chrollo cũng không ngờ rằng anh lại đem cả bản thân mình cuốn đi vào, khiến chính mình ngay cả Niệm cũng không sử dụng được. Đến cả Pakunoda cũng chết đi.

Chrollo trở về khách sạn, đưa Lam Ngạn về căn cứ bang nhện ở phố Sao Băng, sau đó anh liền rời đi theo hướng Đông dựa trên lời tiên đoán để tìm kiếm Trừ Niệm Sư.

Anh bây giờ không thể sử dụng Niệm, không còn là đầu lĩnh của Bang nữa. Chờ đến khi anh trở về, anh nhất định sẽ tự tay săm dấu ấn lên cơ thể cô ấy, để cô ấy trở thành một thành viên thực sự của Bang Ryodan, khiến cô ấy vĩnh viễn cũng không thể hối hận vì lựa chọn của mình ngày hôm nay.

……………………………………..