Trên sân khấu cách đó không xa, bốn chàng trai mặc sơ mi đang điều chỉnh nhạc cụ, thích nghi với thiết bị âm thanh tại hiện trường.
Nhưng có lẽ vì đang tổng duyệt nên chàng ca sĩ chính đứng ở giữa không hát, anh chỉ đứng một lúc nghe hiệu ứng âm thanh rồi bước xuống sân khấu.
Cô nhớ mấy người bọn họ.
Blue Lion.
“Em đang nói Giang Dữ Xuyên đấy à?” Ôn Diệp Lam hỏi.
“Anh ấy tên là Giang Dữ Xuyên? Tên cũng hay nữa! Anh ấy độc thân chứ ạ? Bao nhiêu tuổi rồi? Thu nhập thế nào? Gia cảnh ra sao?”
“Phụt, em gái à, em bắt đầu tra hộ khẩu đấy à?” Phù dâu còn lại cười nói.
“Thì hỏi chút thôi mà, nhưng hai điều sau cũng không quan trọng lắm, đẹp trai thế này thì có thể bỏ qua hết nha.”
Ôn Diệp Lam bật cười: “Độc thân thì đúng là độc thân thật, tuổi tác chắc cũng sêm sêm em thôi, tầm hai mươi ba gì đó. Họ bây giờ là ban nhạc chuyên nghiệp, bao nhiêu nơi mời mọc họ đến biểu diễn đấy, thu nhập chắc chắn không thấp, nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là cha cậu ta là sếp tổng của Việt Hàng, em cứ yên tâm đi, gia cảnh cực ổn.”
“Việt Hàng?” Phù dâu kia hỏi: “Chị đang nói tập đoàn Việt Hàng ấy hả? Bên bất động sản đó sao?”
Ôn Diệp Lam bình thản: “Đúng vậy.”
“Trời đất ơi… Thế mà gọi là cực ổn thôi á?”
Đó phải gọi là đỉnh của đỉnh rồi, doanh nghiệp dẫn đầu ngành bất động sản trong nước, thời buổi này hễ ai từng có ý định mua nhà mà lại không biết đến cái tên đó chứ.
“Nhưng thiếu gia nhà Việt Hàng mà lại đi chơi ban nhạc cơ à.”
Ôn Diệp Lam lười biếng đáp: “Ừ, làm cha mẹ cậu ta tức chết rồi. Nhưng trên cậu ta còn một anh trai và một chị gái nữa, cậu ta là út nên trong nhà cũng cưng chiều.”
Tô Hiểu Đường mới tốt nghiệp về nước nên không thạo mấy ban nhạc trong nước, hào hứng nói: “Sao anh ấy không vào showbiz tham gia show giải trí nhỉ? Với nhan sắc này, chỉ cần lên sóng nhiều chắc chắn sẽ thành thần tượng cho xem!”
Ôn Diệp Lam: “Cậu ta hoàn toàn không có hứng thú với chuyện đó, đơn thuần chơi ban nhạc mới là điều cậu ta thích.”
“Thế ban nhạc của anh ấy tên là gì, có bài hát nào không, để em lên mạng tìm!”
Sau khi nhận được câu trả lời, hai phù dâu tụ lại một chỗ lướt điện thoại tìm thông tin.
Lương Thi Nhĩ vô tình lại nhìn xuống dưới một cái, đúng lúc đó, người trên thảm cỏ đang bị bọn họ bàn tán bước lại gần, không biết có phải trùng hợp hay không, anh lại ngẩng đầu nhìn lên trên.
Lương Thi Nhĩ đang đứng ngay bên cửa sổ, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cũng chỉ là quan hệ quen biết sau một bữa ăn, nhất thời cô cũng không biết nên phản ứng thế nào, ngược lại anh sau khi ngẩn người một chút thì mỉm cười với cô, giơ tay chào một cái.
Ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười của chàng trai ấy như được dát một lớp bụi vàng lên khối ngọc trắng, rạng ngời lóa mắt.
Lương Thi Nhĩ gật đầu đáp lễ theo lịch sự, trong lòng chỉ bình thản nghĩ, những lời em họ nói quả thực có lý, diện mạo của chàng trai này thực sự rất thích hợp để trở thành kiểu ca sĩ thần tượng được người người săn đón trên tivi.