Đến nội dung chính

Chương 4: Giang Dữ Xuyên

admin 545 Chữ Cài Đặt

Cô lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.

Trước mặt là một chàng trai đang nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt cong cong, gương mặt hơi bầu bĩnh, trông khá trẻ con.

Lương Thi Nhĩ do dự một chút: “Đúng, còn cậu là?”

“Bọn tôi cũng vào phòng này.”

Lương Thi Nhĩ đang định nói có phải cậu ta đi nhầm phòng không, vì cô hoàn toàn không quen biết người này.

Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên: “Ôn Diệp Lam ở trong này à?”

Vừa rồi vì cậu chàng mặt bầu bĩnh đứng quá gần nên Lương Thi Nhĩ không để ý phía sau cậu ta còn có người.

Lúc này cô khựng lại.

Đôi tai cô đã nhận ra giọng nói ấy trước cả khi cô kịp phản ứng.

Giọng của ca sĩ chính trong Livehouse vừa rồi rất đặc biệt, cực kỳ dễ nghe. Dù giọng hát và giọng nói thường ngày có đôi chút khác biệt, cô vẫn nhanh chóng nhận ra.
Lương Thi Nhĩ nhìn về phía sau chàng trai kia, lúc này mới phát hiện phía sau cậu ta còn có ba người.

Và ngay lập tức, ánh mắt cô dừng lại ở người đứng chính giữa.

Anh rất cao, làn da trắng trẻo. Phần đuôi tóc thấp thoáng một màu xanh lam, không biết là tóc nhuộm sẵn hay vì buổi biểu diễn vừa rồi mà xịt màu lên.

Nhưng thứ thu hút ánh mắt nhất vẫn là đôi mắt phượng vô cùng đẹp ẩn dưới những lọn tóc xanh.

Đồng tử mang màu hổ phách nhạt, đẹp đến mức có chút sắc bén, gần như mang tính công kích.

Thế nhưng trong đáy mắt anh lại thấp thoáng ý cười, khiến vẻ sắc bén ấy dịu đi không ít, đồng thời còn toát lên cảm giác trẻ trung, thân thiện, rất dễ khiến người khác muốn đến gần.

Người vừa lên tiếng chính là anh.

Chàng ca sĩ chính kia.

“Diệp Lam ở trong này. Các anh là ban nhạc biểu diễn tối nay à?” Lương Thi Nhĩ xác nhận.
Chàng trai khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Cô là bạn của cô ấy à?”

Lương Thi Nhĩ đẩy cửa phòng riêng ra: “Ừ, mọi người vào đi.”

Trong phòng đã lên một số món ăn.

Ôn Diệp Lam thấy mấy người cùng đi vào thì khá bất ngờ. Ngay giây sau, cô ấy lập tức giới thiệu với Lương Thi Nhĩ: “Lúc nãy tớ gọi điện cho bọn họ, đúng lúc họ đang ở gần đây. Tớ nghĩ đông người ăn lẩu mới vui nên gọi họ qua luôn.”

“Thi Nhĩ, đây chính là Blue Lion mà tớ kể với cậu đấy. Vừa rồi chẳng phải cậu nói nhạc của họ hay lắm sao? Nào nào, để tớ giới thiệu cho cậu.”

“Đây là ca sĩ chính, Giang Dữ Xuyên.”

Lương Thi Nhĩ nhìn chàng trai có đôi mắt màu hổ phách kia, khẽ gật đầu: “Chào anh.”

Giang Dữ Xuyên cũng nghiêng mắt nhìn cô, rồi đưa tay ra: “Chào cô.”

Lương Thi Nhĩ khựng lại một chút, sau đó đưa tay bắt lấy tay anh.
Tiếp đó, Ôn Diệp Lam lần lượt giới thiệu ba thành viên còn lại trong ban nhạc với Lương Thi Nhĩ.

Ngoài ca sĩ chính Giang Dữ Xuyên, còn có tay trống Tạ Thanh Hàn, tay keyboard Quý Tiểu Xương và tay bass Nhậm Kha.