Lương Thi Nhĩ và Quý Bạc Thần quen nhau từ thời đại học. Sau một thời gian theo đuổi nồng nhiệt, hai người bước vào một mối tình oanh oanh liệt liệt.
Rồi tốt nghiệp, đính hôn, kết hôn…
Họ trở thành cặp đôi kiểu mẫu trong mắt tất cả bạn bè.
Lương Thi Nhĩ cũng từng nghĩ như vậy, cho đến năm hai mươi chín tuổi, cô phát hiện bên cạnh Quý Bạc Thần đã xuất hiện dấu vết của một người khác.
Người đó chu đáo, đáng yêu, lại giống như một đóa hoa nhỏ thuần khiết.
Sau khi ném đơn thỏa thuận ly hôn lên bàn làm việc của Quý Bạc Thần, Lương Thi Nhĩ đi nghe một buổi biểu diễn của ban nhạc.
Không khí tại hiện trường ấm áp, nhẹ nhàng và vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với Quý Bạc Thần đang phát điên vì nhìn thấy đơn ly hôn trong điện thoại.
Cô nghe anh ta nói được vài câu, chỉ hờ hững cúp máy.
*
Quý Bạc Thần cho rằng mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, Lương Thi Nhĩ nhất định vẫn sẽ quay về bên anh ta.
Thế nhưng đến tháng thứ ba sau khi ly hôn, anh ta lại hay tin cô đã có người mới.
Ngay tối hôm đó, anh ta như phát điên gọi điện cho cô.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng nói điềm nhiên của một người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền tới: “Quý tổng, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội theo đuổi Thi Nhĩ. Tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy thật tốt.”
[Truy thê hỏa táng tràng + đuổi mãi không kịp.]
[Nam phụ lên vị trí.]
Nhân vật: Lương Thi Nhĩ, Giang Dữ Xuyên, Quý Bạc Thần.
Giới thiệu một câu: Người đến sau thắng thế, bởi vì biết tranh, biết giành.
Ý nghĩa: Hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)