Cùng sinh ra làm người, cô ta thì được nuông chiều nâng niu, người khác thì đáng đời phải xuống nông thôn chịu khổ, chỉ vài câu làm nũng là tước đoạt toàn bộ mọi thứ của nguyên chủ.
Nếu cha mẹ bằng lòng chiều chuộng cô ta, lại có điều kiện để nuông chiều thì cũng thôi đi, đằng này cha Triệu mẹ Triệu bất tài vô dụng lại muốn hy sinh quyền lợi của Triệu Viên Viên để chiều chuộng cô ta, điều này khiến một Triệu Viên Viên đến từ hiện đại không thể nào chấp nhận nổi.
Ai cũng là lần đầu làm người, cô đâu phải cha mẹ của Triệu Hi Ngữ, mắc mớ gì phải nhường nhịn cô ta chứ.
Nhân viên tuy có chút bán tín bán nghi lời cô nói, nhưng chỉ tiêu vận động thanh niên xuống nông thôn của họ rất nặng nề, hơn nữa Triệu Viên Viên cũng mang cả hộ khẩu tới, hoàn toàn đúng quy trình.
Người nọ liền ghi tên vào, khéo làm sao Triệu Hi Ngữ sẽ xuống nông thôn sau nửa tháng nữa, mà nhân viên sẽ đến tận nhà trước ba ngày để đôn đốc người đi chuẩn bị hành trang.
Đợi đến khi Triệu Hi Ngữ nhận được thông báo xuống nông thôn thì Triệu Viên Viên đã về quê rồi, họ có tức giận đến mấy cũng chẳng làm gì được cô.
Khoảng thời gian chênh lệch này đủ để cô làm được rất nhiều việc.
Hơn nữa đi Tây Bắc vì điều kiện gian khổ nên riêng tiền đăng ký đã được nhận 100 đồng tiền trợ cấp xuống nông thôn. Cầm lấy 100 đồng tiền trợ cấp đi Tây Bắc của Triệu Hi Ngữ.
Cô liền vội vã chạy đến tìm vị lãnh đạo trước đây đã giúp cô vào nhà máy đồ gia dụng trước khi nhà máy tan ca.
Cô giải thích rõ tình hình với ông ấy.
Vị lãnh đạo kia chính là Diêu Ái Đảng, nhìn cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt, ông ấy cũng không hiểu sao cha mẹ cô lại nhẫn tâm đến mức để một đứa con gái phải xuống nông thôn chịu khổ.
Phong trào thanh niên trí thức xuống nông thôn lúc mới bắt đầu, một lượng lớn thanh niên có chí hướng còn hăng hái chủ động đăng ký lên đường, nghĩ rằng với học thức của mình nhất định có thể gây dựng nên sự nghiệp nơi thôn quê rộng lớn.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với từng đợt thanh niên trí thức về thành phố thăm gia đình.
Đa số mọi người mới hiểu ra rằng việc xuống nông thôn không hề dễ dàng như vậy.
Trong thời đại thông tin liên lạc vô cùng lạc hậu này, đất nước đất rộng của nhiều, mỗi phương một khí hậu, mỗi vùng một thời tiết.
Điều kiện khí hậu, điều kiện sản xuất, phong tục tập quán và mức sống ở mỗi nơi đều không giống nhau.
Hơn nữa thanh niên trí thức về nông thôn, nói là để giúp xây dựng nông thôn, thực chất chỉ là để giảm bớt áp lực dân số và việc làm ở thành thị.