May thay nguyên chủ hình như cũng giống cô lúc trước, sở hữu làn da trắng lạnh khiến bao người ở thời hiện đại phải ngưỡng mộ.
Bồi bổ chăm chút lại chắc sẽ ưa nhìn.
Chiều cao 1m63 cùng mái tóc dài chấm lưng hơi ngả vàng, vén mái lên một chút, dù khắp người gầy trơ xương thì cũng vẫn nhận ra vài phần nhan sắc.
Hiện tại thân thể này có lẽ do thiếu chất, cộng thêm cơn sốt cao vừa mới dứt nên sắc mặt hơi vàng vọt và nhợt nhạt, nếu nhìn chăm chú vào ai đó sẽ mang lại cảm giác có phần đáng thương tội nghiệp.
Lại thêm nguyên chủ ngày thường luôn dùng tóc mái dày cộp che khuất mặt, tính tình thật thà chất phác chỉ biết cắm đầu học hành và làm việc nên sự hiện diện ở nhà hay ở trường đều không mấy nổi bật.
Vì vậy chồng sắp cưới của nguyên chủ cũng không thích cô ấy.
Tắm xong, cô thay bộ đồ lót đã giặt sạch mình mua trong không gian.
Rồi mặc thêm quần áo ngoài của nguyên chủ.
Dùng máy sấy tóc có sẵn trong không gian để sấy khô tóc.
Tóc quá dài, sấy tóc vừa tốn thời gian vừa tốn sức.
Hơn nữa sau này phải xuống nông thôn lao động, cũng không biết điều kiện ở quê ra sao, gội đầu tắm rửa có tiện không.
Cô tìm một cây kéo mình hay dùng trước đây trong không gian, ướm thử rồi cắt ngang tóc ở đoạn ngang vai.
Cả người lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn.
Còn phần tóc mái đen dày nguyên chủ để lại thì cô không cắt.
Sau này cô phải xuống nông thôn, chưa rõ đôi cha mẹ vô lương tâm của nguyên chủ đã đăng ký địa điểm xuống nông thôn ở đâu.
Nhưng bất kể lúc nào, khi bản thân chưa có năng lực tự bảo vệ mình thì nhan sắc đều là một rắc rối.
Giữ kín tiếng có thể giúp bản thân đỡ được nhiều rắc rối.
Dù từ nhỏ cô đã học võ ở võ đường gần nhà, trong đó Taekwondo học giỏi nhất, Judo các thứ cũng biết một chút.
Hồi nhỏ cha mẹ cô bận rộn, cuối tuần trường nghỉ học, họ không nỡ gửi cô vào nhà trẻ bán trú nên đành ai rảnh việc hơn thì dẫn cô đến cơ quan người đó.
Về sau có một lần cha mẹ dẫn cô đi ngang qua võ đường tổng hợp quy mô lớn gần nhà, thấy cô thích thú bèn đăng ký cho cô học.
Cứ cuối tuần hay nghỉ hè nghỉ đông là gửi cô đến võ đường, võ đường bao cơm trưa, cha mẹ tan làm mới qua đón cô.
Học vài năm, năng khiếu của cô rất tốt, các phương diện đều học xuất sắc, còn giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn nhỏ.
Huấn luyện viên ở võ đường đều muốn bồi dưỡng cô theo hướng chuyên thi đấu, chỉ là về sau cha mẹ cô gặp nạn nên cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình đạm.