Đến nội dung chính

Chương 6

admin 519 Chữ Cài Đặt

Rồi cô lại thử nghiệm một chút, khẽ nói: “Vào trong.” Giây sau cô đã trở lại không gian xa lạ vừa rồi.

Cô lại nói một câu: “Ra ngoài”.

Cô lại đi ra còn mượt mà hơn cả thao tác chuyển màn hình điện thoại.

Cuối cùng cô xác định bản thân đúng là đã sở hữu không gian giống như trong tiểu thuyết của cô bạn cùng phòng.

Cô bỗng phát hiện có điểm bất thường, lần đầu tiên đi vào cô đâu có nói câu “vào trong”, sao đột nhiên lại vào được.

Cô nghĩ đến tình cảnh lúc đó, hình như là do cô lau nước mắt quẹt trúng cổ mới vào được.

Cô vội vàng đi tới trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, cẩn thận quan sát cơ thể mình.

Quả nhiên cô nhìn thấy ở chỗ xương quai xanh trên cổ mình có một vết dấu nhỏ màu đỏ giống như hình chiếc khóa bình an, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là vết bớt.
Cô đưa tay chạm vào một cái, quả nhiên giây tiếp theo cô lại tiến vào trong không gian.

Cho nên ra vào không gian có hai cách, hoặc là nói “vào trong” và “ra ngoài”, hoặc là dùng ngón tay chạm vào vết dấu trên cổ.

Sau đó cô lại thử thêm nhiều lần, ngoài không gian ra thì không có hệ thống lộn xộn bắt trói buộc nhân vật chính làm nhiệm vụ hay làm không tốt sẽ bị trừng phạt, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau một hồi xoay vần như vậy, trời cũng đã tối.

Phòng đọc sách của cha mẹ cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà dọn dẹp.

Không thấy ngon miệng nhưng vì sức khỏe, cô nấu một gói mì tôm, ăn xong vệ sinh cá nhân rồi nằm trên giường nghĩ mãi về chuyện không gian.

Hồi đó cô bạn cùng phòng đại học của cô vốn là người mê tiểu thuyết, thường xuyên đắm chìm trong truyện, hễ thấy truyện nào hợp ý là lại nhiệt tình giới thiệu cho mọi người.
Cô chỉ khi nào rảnh rỗi buồn chán mới xem một chút.

Những lúc khác, cô đều vùi đầu vào học tập và làm thêm để làm tê liệt cảm giác cô đơn trong lòng.

Lúc này nhớ kỹ lại những lời cô bạn cùng phòng từng nói về không gian.

Cô nhớ người bạn cùng phòng kia luôn bảo quy luật truyện không gian và hệ thống mà cô ấy đúc kết được là hễ không gian hay hệ thống xuất hiện thì không phải tận thế thì cũng là xuyên không.

Ngày trước người bạn cùng phòng đó còn ra sức kéo mấy người trong phòng thảo luận nếu thật sự có thể xuyên không thì muốn xuyên đến đâu, thế giới thú nhân, cổ đại, thập niên, giới tu tiên hay tận thế.

Khi ấy là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, dù cha mẹ không còn nhưng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Vì vậy đối với những chủ đề này, cô trước giờ đều chỉ lặng lẽ lắng nghe chứ hiếm khi tham gia.