Hoa trong bồn hoa và rau trong vườn cũng vậy, không hề có chút khô héo hay thối rữa nào.
Càng nhìn càng thấy bất thường, khoảng sân nhỏ đẹp đẽ thế này mà nhìn qua lại không có một chút hơi người nào.
Ông trời đưa cô đến cái nơi quỷ quái nào thế này.
Cô lại cất tiếng gọi to mấy câu: “Có ai không?”
“Có ai không?”
Đáp lại cô vẫn là sự tĩnh lặng như chết.
Cô chỉ đành mặt dày lấy hết can đảm, bước vào căn nhà hai tầng tường trắng lợp ngói xám trước mặt.
Cô đẩy cánh cửa ở giữa ra, vừa bước vào là phòng khách, trong phòng khách có bàn trà, bàn ghế.
Tiếp đó là một bức bình phong lớn dài rộng chừng hai ba mét.
Cô đi vòng qua bình phong, nhìn thấy phía sau là cầu thang bằng gỗ, cầu thang được thiết kế rất rộng rãi, rộng khoảng hơn một mét.
Mọi thiết kế đều rất đẹp.
Nhưng không có một chút hơi người, tất cả những nơi trong tầm mắt, ngoài đồ đạc ra thì không có bất kỳ đồ dùng cá nhân nào, ngay cả bụi cũng không có.
Cô đẩy cánh cửa bên trái phòng khách ra, đó là một gian bếp, bên trong đồ điện, tủ bếp, tủ lạnh, bếp ga có đủ cả nhưng lại sạch sẽ một cách quá mức.
Còn sạch hơn cả nhà chung cư mới bàn giao, đến một hạt bụi cũng chẳng có.
Cô mở tủ dưới bàn bếp ra, bên trong có mấy bộ bát đĩa bằng sứ mới tinh, cùng vài bộ dụng cụ nấu nướng khác.
Phía trên còn có một dãy tủ treo tường dài khoảng hai ba mét chia làm ba bốn ngăn.
Mở ra xem thử thì thấy trống rỗng chẳng có gì.
Cô nhìn thấy phía sau bếp còn có một cánh cửa gỗ nhỏ, mở ra là cầu thang dẫn xuống tầng hầm có độ rộng tương đương cầu thang lên tầng hai.
Lối cầu thang rất sáng sủa.
Có lắp mấy bóng đèn.
Cô lấy hết can đảm bước xuống.
Xuống đến đáy là một tầng hầm trống trải rộng chừng hai trăm mét vuông, cao khoảng ba bốn mét, cảm giác như đã đào rỗng toàn bộ phần móng của căn nhà.
Tường bên trong cũng được quét toàn bộ vôi trắng, sàn nhà lát gạch chống trượt.
Trên trần lắp từng hàng bóng đèn sáng như ban ngày, toàn bộ tầng hầm nhìn một cái là thấy hết.
Không có gì để xem, cô lại đi lên rồi qua xem căn phòng bên phải, đó là một phòng vệ sinh phân chia khu khô và ướt riêng biệt.
Bên trong máy giặt, máy sấy tóc, bình nóng lạnh, bồn rửa mặt đều đầy đủ.
Nhưng bên trong sạch bong sáng bóng, không có chút hơi người.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô lại theo cầu thang gỗ sau bức bình phong bước lên tầng hai, vừa lên đến nơi thì thấy tầng hai là một căn phòng khép kín lớn.