Mình chỉ vừa mới tìm chiếc khóa bình an một lát, sao lại vô cớ xuất hiện ở cái nơi xa lạ quái quỷ này.
Cô nghĩ đến những giấc mơ chân thực như thật ngày thường, không nhịn được bèn nhéo mạnh vào cánh tay mình một cái.
“Xì.” Cơn đau lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu.
“Đau quá.”
Cô tưởng là mơ nên không hề nương tay, tự nhéo mình một cái rõ đau.
Cô cúi đầu nhìn, cánh tay mặc áo cộc tay đã bầm tím một mảng lớn.
Cho nên đây đúng là không phải mơ.
Nơi cô đang đứng, ngoại trừ khu sân vườn kiểu cổ cách đó không xa.
Nhìn quanh một vòng chỉ có thể thấy rõ trong phạm vi mười mấy hai mươi mét, trông giống như ruộng đồng, những chỗ khác đều là một mảng sương mù mờ mịt không nhìn rõ được.
Lúc này cô ngơ ngác hoàn toàn, chỉ đành đi đến trước cổng khoảng sân nhỏ.
Tường ngoài của khoảng sân nhỏ mang tông màu xám trắng chủ đạo.
Nhìn cánh cổng sắt lớn khép hờ có hoa văn tinh xảo, cô cảm thấy đi thẳng vào thì hơi bất lịch sự.
Cô cất tiếng gọi to vài câu: “Có ai không?”
“Có ai ở nhà không?”
“Tôi vào được không?”
Yên tĩnh, tĩnh lặng, cô gọi mấy tiếng mà xung quanh vẫn im lìm như chết, giống như không có một hơi người nào.
Nhưng bị kẹt ở nơi này chẳng còn cách nào, cô chỉ đành đẩy cánh cổng sắt lớn bước vào xem sao.
Ở bên ngoài chỉ nhìn thấy một góc nhỏ của khoảng sân, đẩy cửa ra mới thấy được toàn cảnh, khoảng sân rộng chừng hơn bốn mươi mét vuông.
Nhìn từ hướng cô bước vào, bên trái có một cây đào với thân chính to khoảng hai mươi phân, trên cây trĩu quả đào mật vừa to vừa đỏ.
Cách gốc cây không xa đặt một chiếc bàn đá, đường kính bàn đá chừng một mét, xung quanh còn có năm sáu chiếc ghế đá.
Tiếp đó ở giữa có hai bồn hoa nằm ở hai bên con đường rộng hơn hai mét, bên trong trồng đầy những bông hoa rực rỡ sắc màu.
Bên trái là một vườn rau nhỏ rộng chừng mười mét vuông, xung quanh vườn rau được rào bằng hàng rào gỗ nhỏ cao khoảng một mét.
Bên trong từng luống được chia thành khoảng mười ô vuông nhỏ, trồng một số loại rau ăn hàng ngày thông thường như cải thảo, xà lách, củ cải, hành, gừng, tỏi, bạc hà.
Phía trước vườn rau gần cổng lớn còn có một cái giếng, trên miệng giếng có lắp thiết bị bơm nước nhấn tay tự động.
Những chỗ khác trong sân đều lát gạch chống trượt màu trắng, toàn bộ khoảng sân sạch sẽ, gọn gàng lại đẹp mắt.
Mỗi tội nhìn không có chút sức sống nào, quả đào hay lá trên cây đào không hề rụng xuống, bởi vì nếu rụng thì dưới đất sao lại sạch bong, ngay cả một chiếc lá cũng không có.