Đến nội dung chính

Chương 6: Ôn Ngôn Dụ, cậu sẽ sống lâu trăm tuổi (3)

admin 579 Chữ Cài Đặt

Ôn Ngôn Dụ hỏi với giọng bình thản, mái tóc đen của cậu đang dần mất đi màu sắc theo tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chú chó bỗng cứng đờ, nó nhìn cậu hồi lâu. Sau một khoảng im lặng, giọng nói máy móc quen thuộc biến mất, thay vào đó là một giọng nam khàn đục, méo mó vang lên.

[Ôn Ngôn Dụ, cậu sẽ sống lâu trăm tuổi.]

Chú chó cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, cảm giác ấm áp cùng giọng nói ấy tan biến ngay sau đó.

[Tạm biệt.]

Trong thoáng chốc, Ôn Ngôn Dụ nhận ra chú chó đã đồng hành cùng cậu qua vô số thế giới… đã biến mất rồi.

“Trước khi đi còn phải rủa tôi một câu à? Đúng là đồ chó hư.” Ôn Ngôn Dụ cười khổ, rồi lại ngả người vào làn nước ấm.

Ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, đôi mắt khép lại.

Cậu nghĩ, rốt cuộc giọng nói đó, mình đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải?
Cậu đắm mình trong dòng nước ấm áp, trong vòng tay tưởng tượng, trong một sự tự do không rõ là thật hay ảo, từ từ chìm vào giấc ngủ.

—

#ÔnNgônDụĐượcCứu

#ÔnNgônDụPhóHànXuyên

#ÔnNgônDụBámDaiNhưĐỉa

[Thật không chịu nổi, Ôn Ngôn Dụ ngày nào cũng gây chuyện, cậu ta không thấy mệt à?]

[Cậu ta muốn trèo cao thì cũng phải nhìn lại xem mình có xứng không chứ?]

[Đáng ghét, thật kinh tởm. Nếu tôi là Phó Hàn Xuyên chắc tôi buồn nôn chết mất. Vậy mà anh ấy còn đến bệnh viện đón cậu ta về. Chỉ có thể nói Phó Hàn Xuyên đúng là người tốt, xứng đáng đứng đầu tập đoàn ở độ tuổi trẻ như vậy, tầm nhìn đúng là rộng lớn.]

[Fan lâu năm thật sự mệt mỏi. Không hiểu sao một cậu nhóc tốt như thế lại thành ra như vậy. Ra mắt bao năm vẫn giữ vững vị trí top đầu, cuối cùng cậu ta lại tự tay phá nát tất cả. Không biết còn tưởng cậu ta bị nhập hồn ấy chứ.]
[Haizz… Ôn Ngôn Dụ đúng gu của tôi thật. Lúc debut, sân khấu đầu tiên của cậu ấy đã mê hoặc tôi đến điên đảo. Mà sao bây giờ cậu ấy lại không nghĩ thông, cứ phải thích một người không thích mình cơ chứ.]

[Eo ôi, dù thế nào tôi cũng thấy ghê. Sao đàn ông lại thích đàn ông được nhỉ?]

[Ôn Ngôn Dụ nói với phóng viên là giờ cậu ta không còn thích Phó Hàn Xuyên nữa. Có ai tin không? Tôi thì không.]

[Cậu ta không còn chiêu trò nào hiệu quả nữa, bắt đầu chuyển sang diễn bài “buông tay” đấy à?]

[Ôn Ngôn Dụ đúng là tự tay hủy hoại cuộc đời mình. Với gương mặt đó, cộng thêm nguồn tài nguyên trong tay, đáng lẽ có thể giữ vững vị trí đỉnh lưu. Vậy mà lại công khai theo đuổi Phó Hàn Xuyên, người ta từ chối rõ ràng rồi mà còn dây dưa không buông. Tự đào hố chôn mình thôi.”
[Haizz… Dù sao thì tôi cũng từng thật lòng thích cậu ấy. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu ấy đứng trước cửa bệnh viện, tôi vẫn thấy đau lòng. Không hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì nữa?]

Trên mạng, những lời bàn tán về Ôn Ngôn Dụ vẫn không ngừng vang lên.

Sự châm chọc, mỉa mai gần như nhấn chìm toàn bộ tài khoản mạng xã hội của cậu.