Đến nội dung chính

Chương 27: Anh Sẽ Không Bỏ Em Lại

admin 510 Chữ Cài Đặt

Nhưng Giang Liệt vẫn hiểu.

Thấy mình chỉ hỏi một câu mà cô gái trước mặt đã sắp khóc, anh nhất thời không biết phải làm sao.

Giang Liệt vốn không giỏi dỗ người.

Đặc biệt là một cô gái mỏng manh, nước mắt nói tới là tới thế này.

Anh bước tới.

Chỉ hai, ba bước đã đứng trước mặt cô.

“Không sao.”

Giọng anh hơi cứng.

“Đừng sợ.”

Lời vừa dứt, Ôn Nỉ đã như chim non tìm được tổ, nhào thẳng vào lòng anh.

Khuôn mặt nhỏ dụi nhẹ trước ngực Giang Liệt như đang tìm kiếm cảm giác an toàn.

Chẳng bao lâu, anh cảm thấy trước ngực hơi ẩm.

Lại khóc rồi.

“Anh…”

“May mà anh tới cứu em.”

Ôn Nỉ nghẹn ngào.

“Nếu không, chắc em chết thật rồi.”

Giang Liệt im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Nhưng ngay khi lòng bàn tay chạm xuống, động tác của anh thoáng cứng lại.

Chiếc váy ngủ phía sau lưng được thiết kế khá đơn giản, chỉ có hai dây mảnh vắt qua vai.
Giang Liệt lập tức dời mắt.

Bàn tay đang đặt sau lưng cô cũng không tiếp tục vỗ nữa.

Anh bỗng nảy sinh một nghi vấn.

Con gái bây giờ…

Đều thích mặc đồ ngủ thế này sao?

Mùi hương quen thuộc trên người Ôn Nỉ lại thoang thoảng quanh chóp mũi.

Giang Liệt cứng người một lát rồi đưa tay kéo cô ra.

“Anh đi tắm.”

Ôn Nỉ ngoan ngoãn buông tay.

Cô hiểu đạo lý có chừng có mực.

Muốn Giang Liệt quen với sự tiếp cận của cô thì phải từ từ.

Vội vàng quá chỉ khiến anh cảnh giác.

Dù sao…

Ba năm còn dài.

Ôn Nỉ buông vòng tay đang ôm eo Giang Liệt ra.

Nhưng cô vẫn đứng sát bên cạnh anh, khẽ tựa vào cánh tay người đàn ông.

Sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

“Anh…”

“Em đói.”

Thật ra cô không đói lắm.

Hai ngày nay Ôn Nỉ ăn rất tiết kiệm.

Mười hai quả dưa leo Bích Ngọc vẫn còn lại hai quả.

Bụng cô lúc này hoàn toàn chưa đến mức khó chịu.
Cô chỉ muốn thử một chuyện.

Giang Liệt tới đây không mang ba lô.

Nhưng Ôn Nỉ đã đọc nguyên tác nên biết rõ một bí mật.

Trong mắt mọi người, Giang Liệt là người thức tỉnh song hệ Lôi và Hỏa.

Chỉ có vài người thân cận nhất với anh mới biết…

Anh còn sở hữu dị năng hệ Không Gian.

Hơn nữa, không gian của Giang Liệt hoàn toàn khác người bình thường.

Những người mới thức tỉnh dị năng Không Gian thường chỉ có khoảng mười mét vuông không gian chứa đồ.

Người có thiên phú khá hơn sẽ rộng hơn một chút.

Nhưng dù hiếm có đến đâu, ban đầu cũng chỉ khoảng một, hai trăm mét vuông.

Riêng Giang Liệt lại là ngoại lệ.

Ngay khi vừa thức tỉnh, anh đã sở hữu một không gian rộng đến mức khó tin.

Trong thời mạt thế, người có dị năng Không Gian vốn đã cực kỳ hiếm.

Một năng lực chứa đồ khổng lồ như vậy càng dễ khiến kẻ khác nảy lòng tham.
Vì tránh những phiền phức không cần thiết, Giang Liệt chưa bao giờ chủ động để lộ bí mật này.