Đến nội dung chính

Chương 13.2

admin 1.029 Chữ Cài Đặt

Một mình ở trong căn phòng hơn bốn trăm mét vuông thật sự có chút nhàm chán, Chung Lê tưới nước cho tất cả hoa trên ban công và trong phòng.

Ai ngờ, ngày hôm sau có hai chậu hoa héo rũ.

Cô hơi hoảng sợ, vội vàng gửi tin nhắn cho Dung Lăng, còn chụp ảnh gửi cho anh.

Lúc đó, Dung Lăng và Lục Yến Trầm đang thảo luận về vấn đề đầu tư và phát triển thị trường nước ngoài của một sản phẩm nào đó tại chi nhánh ở Los Angeles.

Nói được một nửa, điện thoại di động đặt trên bàn của anh rung lên.

Dung Lăng liếc nhìn, vẻ mặt hơi khựng lại.

Sau đó là một lời khó nói hết, dở khóc dở cười.

“Sao vậy?” Lục Yến Trầm pha cà phê mang đến, cười đưa cho anh một ly.

Hiếm khi thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy.

Người này trước nay không thích thể hiện, rất kín đáo.

“Không có gì, chỉ là hai chậu mẫu đơn Kim Các mà cậu tặng tôi mấy hôm trước.” Anh dừng một chút, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, “Rất tốt.”
Nghe ra chút ý cười không kìm nén được trong giọng nói của anh, Lục Yến Trầm ngạc nhiên hỏi: “Cái gì tốt chứ? Không phải cậu vẫn luôn không thích chăm sóc hoa cỏ sao?”

“Nhưng mà, hai chậu này đúng là cực phẩm, màu sắc đậm đà, phẩm tướng đều tốt, tôi lấy từ vườn mẫu đơn của lão Chu, có một chậu mấy hôm trước được đưa lên sàn đấu giá ở Kinh Đài, giá đã lên đến bảy chữ số.”

Dung Lăng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không nói cho hắn biết sự thật, tránh cho hắn nổi điên.

Bên kia, Chung Lê vẫn gửi tin nhắn đến: [Xin lỗi, em không cố ý. Cái này có đắt không ạ?]

Dung Lăng tiện tay trả lời: [Không sao, không đắt.]

–

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Chung Lê mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng không dám đụng vào đồ đạc trong phòng anh nữa, tránh cho lại tốt bụng làm chuyện xấu.
Cô ngồi trên ghế sofa xem các hợp đồng thương mại gần đây của mình.

Một quảng cáo đồ uống, một quảng cáo trà sữa, những cái còn lại thật sự quá tệ, Tiết Hồng đã từ chối giúp cô.

Cô đã mấy lần không livestream, rất nhiều fan trên nền tảng đang thúc giục.

Không phải không muốn, mà là không tiện livestream ở chỗ anh.

Cô nhận ra, Dung Lăng rất coi trọng sự riêng tư.

Anh còn thích yên tĩnh, không thích trong phòng có nhiều người.

Ngay cả nhân viên vệ sinh và dì giúp việc nấu ăn cũng chỉ đến vào một thời điểm cố định, hơn nữa cơ bản đều là chọn lúc anh không có nhà.

Đang lướt, không cẩn thận lại lướt đến tin tức về mối tình của Dương Phàm và Lục Mạn.

Sự nghiệp của Dương Phàm gần đây rất thuận lợi, sau khi bộ phim trước đó nổi tiếng, các hợp đồng thương mại, tài nguyên sau đó đều không nghi ngờ gì nữa mà lọt vào hàng ngũ tuyến đầu.
Anh ta không chỉ diễn xuất tốt, hát cũng rất giỏi, lần này trong danh sách Xuân Vãn cũng có tên anh ta.

Chung Lê xem một lúc, bực bội lướt qua.

–

Mấy ngày sau, Chung Lê chính thức đến đoàn phim “Hồng Trần Kiếp” báo danh.

Bộ phim tiên hiệp này có cốt truyện tương đối cũ, nhưng được cái trai xinh gái đẹp nhiều, đầu tư lớn, hiệu ứng đặc biệt đặc sắc. Hơn nữa cốt truyện càng cũ thì càng có nền tảng cơ bản, câu chuyện được viết bởi biên kịch kim bài trong nghề.

Quay được hai ngày, Chung Lê và Hình Việt khá hòa hợp.

“Cô dễ ở chung hơn nhiều so với con bé Thư Nhiễm kia.” Hôm nay lúc nghỉ ngơi, anh ta mở một chai nước, ngồi phịch xuống bậc thang, cười trêu chọc.

Chung Lê lúng túng: “Thư Nhiễm là người thẳng thắn.”

Hình Việt cười ha ha: “Với tính cách của cô ta mà là thẳng thắn sao? Yên tâm, cô ta không có ở đây.”

Chung Lê càng lúng túng hơn.

Trong đoàn phim khá hòa thuận, nhưng trên mạng lại không được như vậy.

Trong “Em là thanh xuân của anh”, Thư Nhiễm và Hình Việt đóng vai một cặp tình nhân. Cùng với sự nổi tiếng của bộ phim này, hai người có một lượng lớn fan CP.

Lúc trước để duy trì tương tác, hai người cũng từng hợp tác lăng xê một thời gian, lượng người qua đường ủng hộ rất lớn.

Sau khi danh sách diễn viên tham gia “Hồng Trần Kiếp” được công bố, các nền tảng đều không mấy lạc quan.

Những bình luận tương tự có thể thấy ở khắp mọi nơi:

[Nam chính được, nữ chính không quen.]

[Nữ chính trông bình thường quá, như vậy cũng có thể đóng vai nữ chính sao?]

[Đây là diễn viên hạng ba vô danh nào vậy, trông nhạt nhẽo quá. Vậy mà có thể đóng cặp với Hình Việt? Hình Việt tụt hạng đến mức này rồi sao?]

[Đây không phải là cô gái đóng vai Cảnh Lan trong “Thanh xuân” sao? Trời ạ, tôi ghét cô ta chết đi được! Cô ta đóng vai nữ chính tôi tuyệt đối không xem.]

Đương nhiên, trong một loạt tiếng chửi bới cũng có một vài bình luận lẻ tẻ bênh vực cô:

[Chỗ nào không đẹp chứ? Tôi thấy cô gái này rất xinh đẹp mà.]

[Cho người mới một cơ hội không được sao? Ngày nào cũng xem mấy tiểu hoa kia tôi xem đến phát ngán rồi, phim còn chưa chiếu đã vội vàng chê bai, là fan nhà ai vậy?]

[Cô gái này không phải là khách mời trong “Ngày nghỉ vui vẻ” trước đó sao? Cô gái mũm mĩm đó, tôi rất thích cô ấy.]