Đến nội dung chính

Chương 8.2

admin 1.057 Chữ Cài Đặt

Cô cũng không hy vọng danh tiếng của mình sẽ tốt đẹp, tuy nhiên, sau khi phim được phát sóng, phản ứng của khán giả lại nằm ngoài dự đoán của cô.

Mặc dù ban đầu cũng có một số khán giả nói rằng họ ghét cô, không thích xem một bộ phim tình cảm thuần khiết mà còn phải xem nam chính có “bạch nguyệt quang”, fan của nữ chính còn mắng chửi khó nghe hơn, nhưng sau khi phát sóng, phần lớn vẫn là khen cô xinh đẹp, diễn xuất tốt, còn nói nam chính mắt mù mới thích nữ chính.

Cô tùy tiện mở một diễn đàn thời trang, liền thấy có blogger đăng bài viết liên quan:

【Trời ơi nữ phụ này xinh quá đi, đúng là kiểu “bạch nguyệt quang” mà #Gió xuân lướt qua em# Chung Lê】

Còn đính kèm ba bức ảnh trong phim.

Chung Lê lúc này mới phát hiện ra, mình ở trên diễn đàn này còn có hashtag riêng.

Cô lập tức đăng ký một tài khoản, xác thực thông tin.
Lần lượt có không ít người hâm mộ theo dõi cô. Nửa ngày, số lượng người theo dõi đã vượt qua mười mấy vạn.

Cô đăng một video ngắn, phía dưới còn có rất nhiều người chào hỏi cô, đều rất thân thiện, có người khen cô xinh đẹp, có người nói cô diễn xuất tốt, mong chờ bộ phim mới của cô.

Cảm giác như đang nằm mơ.

Cô lại mở thêm một vài diễn đàn thời trang và mạng xã hội khác. Bất kể là diễn đàn hình ảnh hay ứng dụng video, đều không có ngoại lệ, không có ai chửi mắng cô. Những bình luận lướt qua được cơ bản đều là khen ngợi, cho dù có phê bình cũng không có lời lẽ quá khích.

Lúc phim mới phát sóng, có người qua đường cắt ghép những cảnh quay của cô, nói rằng nữ phụ này khá xinh đẹp, kết quả bị fan của nữ chính Nguyễn Nguyên Dao mắng chửi một trận, nói rằng cô ta muốn nổi tiếng đến phát điên rồi.
Nguyễn Nguyên Dao là một diễn viên nhí, cũng là nữ chính của bộ phim này, mặc dù không bằng những tiểu hoa đang nổi tiếng, nhưng đã đóng phim mười mấy năm, được lòng khán giả.

Trong khoảng thời gian đó, không có ai nói tốt về Chung Lê, thỉnh thoảng có người khen vài câu cũng đều bị hạn chế tương tác.

Dương Ngọc có kinh nghiệm, nói đây là chiêu trò “phòng bạo”, hẳn là công ty của Nguyễn Nguyên Dao đã thông đồng với các nền tảng.

Giống như một số diễn đàn, blog và trang web, một số trực thuộc các công ty văn hóa điện ảnh và truyền hình, và phần lớn đều có hợp tác với một số công ty văn hóa điện ảnh và truyền hình nổi tiếng.

Nguyễn Nguyên Dao là nghệ sĩ nữ đầu tiên được Thiên Ngu ký hợp đồng, cùng với Quý Tâm Dao được mệnh danh là “Song Dao” của Thiên Ngu. Mặc dù mấy năm nay do độ nổi tiếng giảm sút nên tài nguyên cũng đi xuống, nhưng so với một nghệ sĩ không có bối cảnh, không có công ty chống lưng như Chung Lê thì vẫn hơn hẳn.
“Vẫn phải có người chống lưng, cô xem, video cut của cô sắp đạt 5 triệu lượt xem rồi! Thế mà còn không lọt nổi top 30, chắc chắn là bị hạn chế lưu lượng rồi. Video của cô ta chưa đến 1 triệu lượt xem, thao tác ngầm lộ liễu thế không biết!”

Chung Lê không rành mấy số liệu này lắm, có người cắt video của cô ấy là cô ấy đã vui rồi.

Không ngờ khi phim được chiếu, danh tiếng hoàn toàn đảo ngược.

Vai nữ thứ Chung Lê thể hiện còn nổi tiếng hơn cả nữ chính, lại còn được cắt ghép vào đủ các MV làm tư liệu “bạch nguyệt quang”, lượt xem cao ngất ngưởng.

“Chắc là công ty cô ta hết tiền rồi.” Dương Ngọc vừa ăn khoai tây chiên vừa bình luận.

Chung Lê vẫn nửa hiểu nửa không, nhưng cũng không tìm hiểu sâu.

Với cái đầu của cô, cô không nghĩ được mấy chuyện phức tạp. Thuật toán hay đề xuất gì đó, cô hoàn toàn mù tịt, miễn là chuyện tốt thì được.

Cùng lúc đó, trong giới cũng xảy ra một chuyện lớn.

CEO trước đây của Đông Lăng Văn Ngu là Từ Hoài đã chuyển sang một công ty mới, đồng thời thành lập một công ty con bao gồm quản lý nghệ sĩ, đầu tư điện ảnh và truyền hình, tiếp thị và quan hệ công chúng. Thiên Ngu cũng được sáp nhập vào công ty này, nhưng tên công ty vẫn tạm thời được giữ nguyên.

Đây là một công ty mới chuyên phát triển và sản xuất các tác phẩm điện ảnh và truyền hình hàng đầu. Chỉ trong vòng nửa năm thành lập, công ty đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, mọi thứ đều thuận lợi. Nghe nói bối cảnh của công ty rất khủng, có thế lực lớn đứng sau.

Tiết Hồng đã hỏi riêng cô có muốn cùng cô chuyển sang công ty mới này không.

Chung Lê vẫn còn do dự – thực ra là, cô đang hoang mang.

Mặc dù bây giờ cô đã có chút tiếng tăm, nhưng so với các nữ diễn viên hạng nhất hạng hai như Đàm Mỹ Hề thì hoàn toàn không thể sánh được.

Cô không ngờ rằng Tiết Hồng chuyển công ty lại còn lôi kéo cả cô.

Thấy cô do dự, Tiết Hồng lại nói cô ở lại công ty nhỏ này căn bản là không có tương lai gì. Cô ấy cũng muốn nâng đỡ cô, nhưng công ty này căn bản không có tài nguyên gì, ban quản lý lại còn có một loạt vấn đề. Nhưng công ty mới thì hoàn toàn khác, bất kể là vốn, quản lý, hay hướng phát triển, đều không phải loại công ty nhỏ này có thể so sánh được, cô có gì phải do dự chứ.