Đến nội dung chính

Chương 10: Thanh tiến độ

admin 480 Chữ Cài Đặt

Thực ra Cố Tùy Chi cũng chỉ là thuận miệng mà nói thôi. Dù gì hắn cũng chết mấy ngàn năm rồi, khó khăn lắm mới gặp được người sống có thể nói chuyện, đùa giỡn một chút cho vui.

“Thì chúng ta đang nói chuyện đó mà?”

Đôi mắt Mặc Tầm trầm tĩnh, trong trẻo, không chút dao động hay bị dẫn dắt theo hắn: “Trên thân kiếm kia có bảy điểm sáng là gì?”

“À…” Cố Tùy Chi liếc nhìn một cái, giọng điệu không mấy hứng thú: “Thanh kiếm này truyền thừa từ thượng cổ, có thể cảm ứng thiên đạo, quan sát trạng thái của ngươi mà thiết lập ‘thanh tiến độ’.”

“Thanh tiến độ?” Mặc Tầm nhíu mày hỏi lại.

“Ừm. Ngươi còn nhớ trước khi ngươi mê man, gặp cái tên gọi là Mặc Tri kia không? Kiếp trước hắn hay dùng một tấm bảng nhỏ cỡ bàn tay để chơi gì đó gọi là ‘game’. Chính hắn nói ra cái từ đó, ta thấy khá dễ hiểu, nên dùng luôn.”
Cố Tùy Chi học rất nhanh, đầu óc xoay chuyển một cái, đã nghĩ ra tên mới: “Ngươi có thể gọi nó là công cụ thăm dò khí vận.”

Môi Mặc Tầm mấp máy, cuối cùng vẫn nhịn không phát ra tiếng.

Cố Tùy Chi nói tiếp: “Ta tuy đã cho ngươi cơ hội sống lại, nhưng điều đó không có nghĩa là khí vận của ngươi cũng theo đó mà quay về. Khí vận trên thân ngươi đời trước đã bị cướp gần hết, ta chỉ có thể giúp ngươi một lần, còn lại phải do chính ngươi tự mình sửa sai, xoay chuyển thế cục.”

Hắn giải thích rõ ràng: “Ví như lần này, ngươi đã phá hủy viên linh thạch thay thế trái tim của tên kia, tức là chặt đứt một cơ hội hắn dùng để đoạt khí vận của ngươi. Vì vậy, ngươi đã giành lại được một phần khí vận, nên điểm sáng đầu tiên mới được thắp lên. Còn những phần khác… phải dựa vào ngươi, hiểu chưa?”
Mặc Tầm gật đầu: “Ta đã hiểu.”

Chỉ cần có thêm một cơ hội… y đã mãn nguyện rồi.

Còn những chuyện khác…

“Tiền bối, nếu ta trực tiếp giết những kẻ sẽ ảnh hưởng đến khí vận của ta, thì có đạt được hiệu quả tương tự không?”

Cố Tùy Chi liền nhắc nhở: “Tên kia thì không được giết. Khí vận của ngươi đang nằm trên thân hắn, bây giờ hắn mới là người được thiên đạo chọn, nếu giết hắn sẽ bị thiên lôi đánh đấy.”

Mặc Tầm lại hiểu rõ thêm phần nào tình cảnh của bản thân.

Chẳng trách kiếp trước Mặc Tri Yến dù luôn chiếm thế thượng phong vẫn không giết y ngay từ đầu, thì ra là vì lý do này.

“Ta hiểu rồi, hắn thì không được giết.” Mặc Tầm nói: “Vậy còn những kẻ khác?”