Vừa mở mắt, không hiểu sao lại quay trở về ngày đầu tiên chạy trốn vào hai mươi năm trước lúc mạt thế vừa bắt đầu.
“Bạn học, em là dị năng giả nhỉ? Có suy xét muốn gia nhập vào tiểu đội hành động đặc biệt của chúng tôi không?”
Nhìn vào đôi mắt đào hoa đang tỏa sáng lấp lánh của người đàn ông trước mặt, Tạ Ngưng vô tình cự tuyệt: “Cảm ơn, tôi có đội rồi.”
“Hửm, đội nào?”
“Tôi nói cái gì cũng đúng.”
“Đúng vậy, em đẹp như vậy thì nói gì cũng đúng. Vậy đi, em gia nhập tiểu đội của chúng tôi, dù mưa gió anh đây cũng luyện tập cùng em, dù băng sống vượt lửa cũng dẫn em đi đánh quái, thế nào?”
“Mỗi ngày đều thế, năm này qua năm nọ?”
“Đúng vậy! Anh đây nỗ lực kiếm tiền, còn đánh quái mỗi ngày để em nhặt đồ tốt. Được không?”
Tạ Ngưng: “…”
Sau khi trọng sinh, không gian nhỏ biến thành biệt thự di động, những tưởng sẽ chỉ an an phận phận sống tốt ngày tháng của mình.
Không ngờ lại chọc phải tên yêu nghiệt dính người, thử hỏi, làm sao có thể vô tình lạnh nhạt từ chối yêu nghiệt như vậy?
Mạt Thế: Khởi Đầu Lại Từ Đào Thoát

| Tác Giả: | Bao Bao | Đề Cử |
|---|---|---|
| Tình Trạng: | Hoàn thành | |
| Đánh Giá: | 0,0/5 (0 lượt) | |
Vừa mở mắt, không hiểu sao lại quay trở về ngày đầu tiên chạy trốn vào hai mươi năm trước lúc mạt thế vừa bắt đầu. “Bạn học, em là dị năng giả nhỉ? Có suy xét muốn gia nhập vào tiểu đội hành động đặc biệt của chúng tôi không?” Nhìn vào đôi mắt đào hoa đang tỏa sáng lấp lánh của người đàn ông trước m…
admin
Quản Lý




Bình Luận (0)