Bây giờ tu vi đã hồi phục đến kỳ Kim Đan, lại có thể sống không cần ăn uống, ngay cả việc ăn cũng không cần nữa.
Cả căn phòng ký túc xá cũng vô cùng đơn sơ, toàn bộ là đồ đạc có sẵn của ký túc xá Học viện Quân sự Hoàng gia, không có thêm một món đồ nào khác.
Y yên lặng tu luyện, việc sử dụng Tinh Võng cũng chỉ giới hạn ở việc mua sắm và tìm kiếm tài liệu.
Đương nhiên cũng không biết diễn đàn trong trường của Học viện Quân sự Hoàng gia náo nhiệt đến mức nào.
Hơn tám giờ tối, đa số học viên trong trường đã kết thúc giờ học và huấn luyện, bắt đầu tận hưởng cuộc sống vui vẻ về đêm.
Trong khu riêng tư của diễn đàn trường Học viện Quân sự Hoàng gia, một bài đăng nào đó đã được đẩy lên top.
[Hephaestus làm giáo quan huấn luyện quân sự mà lại có gian tình với học viên?]
Khu riêng tư của diễn đàn trường có giới hạn cấp bậc, vào đăng bài cũng cần trả lời câu hỏi xét duyệt, việc sao chép bài đăng lại càng bị nghiêm cấm, tính bảo mật tương đối cao.
Con trùng đăng bài này đầu tiên đăng một dòng “cứ có cảm giác Hephaestus có gian tình với học viên”, rồi không có gì thêm.
Bên dưới xây thành một tòa nhà cao tầng, toàn là những con trùng chờ nghe hóng hớt.
#4: [Chủ thớt nói chuyện nửa vời thế?]
#5: [Người đâu rồi? Là Hephaestus nghiêm khắc đó à?]
#6: [Hắn quấy rối ngài Austerld còn chưa đủ, còn muốn quấy rối cả tân học viên hùng trùng nữa à?]
#7: [Lầu trên nói vậy không đúng rồi, hắn cũng không đến mức tệ như vậy chứ?]
Một câu nói của con trùng đăng bài đã khiến bài đăng xây được hơn bốn trăm tầng, xoay quanh trung tâm chủ đề Hephaestus mà cãi nhau ỏm tỏi.
Thấy chiến hỏa dần dần nóng lên, chủ thớt mới chậm rãi xuất hiện giải thích về tiêu đề.
#448 Chủ thớt: [Đừng cãi nữa, nghe tôi kể đã.]
[Hôm nay tôi có việc, đi ngang qua khu vực huấn luyện quân sự của các vị hùng trùng, đám người đó bị đại ma đầu hành hạ thê thảm lắm, nghe nói là buổi sáng không tập trung đúng giờ nên bị phạt chạy.]
#449: [Tôi từng bị hắn huấn luyện rồi… theo giờ của hắn mà hùng trùng dậy nổi mới là chuyện lạ.]
#451 Chủ thớt: [Rồi trọng điểm đến đây, có một vị đã quần áo chỉnh tề tập trung đúng giờ. Vì một vài lý do mà các người đều biết, ở đây sẽ dùng X để gọi vị đó.]
[Vị này ngay sau đó đã bị Hephaestus lôi riêng ra làm gương tốt để biểu dương.]
#452: [Hình như biết chủ thớt đang nói về vị nào rồi… đối chiếu tín hiệu nhé, cơ giáp?]
#453 Chủ thớt: [Trả lời lầu trên, chính là vị đó.]
[Tôi kể tiếp đây. Ngài X và mấy vị khác ở một bên xem các vị khác bị phạt chạy. Trong thời gian này, nghe nói đại ma đầu cứ dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn ngài X.]
[Đến lúc giải tán sau đó lại càng quá đáng hơn, trực tiếp kéo ngài X lại. Những con trùng đã từng gặp vị này, chắc đều biết ngài ấy không thuộc kiểu có vũ lực cao, hay nói cách khác là đa số các vị hùng trùng đều không có vũ lực gì mấy, nhưng vị kia là kiểu vừa nhìn đã thấy rất yếu đuối.]
#665: [Chủ thớt lại chạy đâu rồi?]
#671: [Lại chạy rồi phải không? Nhưng ai gặp qua vị kia đều biết, vị đó quả thật giống như một đóa bạch liên hoa, rất lo sẽ bị gió thổi bay.]
Lại cãi nhau mấy chục tầng nữa, chủ thớt thần bí lại quay lại.
#685 Chủ thớt: [Sao lại cãi nhiều tầng thế… vừa mới đi viết báo cáo.]
[Sau khi kéo ngài X lại, đại ma đầu không biết đã nói gì, tôi ở quá xa không nghe thấy, cũng không dám dùng tinh thần lực, không bị Hephaestus tóm được đã là may mắn lắm rồi.]
[Ngay sau đó, tôi đã nhìn thấy Hephaestus ghé sát vào ngài X! Khoảng cách của hai người họ lúc đó, Trùng Thần ở trên, tôi thề thật sự không khác gì hôn nhau đâu!]
#686: [Bây giờ giáo quan quấy rối học viên có thể công khai như vậy rồi à?]
#687: [Hephaestus điên thật rồi phải không, lại dám ghé sát như vậy!]
#688: [Nói thật là ghen tị quá…]
Đoạn miêu tả này của chủ thớt rõ ràng đã châm ngòi cho một vài cảm xúc nào đó, nội dung trả lời tăng vọt.