Đến nội dung chính

Chương 5

admin 473 Chữ Cài Đặt

[Nhóc con thực sợ hãi, cần được an ủi.]

Cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi!

An Mịch nhìn thấy nút an ủi hiện ra, không chút do dự liền ấn xuống. Trên màn hình lại hiện ra nút giọng nói, nàng thử ấn vào rồi lên tiếng.

“Bình An đừng sợ, tỷ tỷ ở đây.”

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên, Bình An ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía.

Hình như bé vừa nghe thấy một giọng nói rất êm tai đang gọi mình, dễ nghe hệt như giọng mẹ Cẩu Đản dỗ cậu bé khi cậu bị ngã.

Thấy vẻ mặt của bé, An Mịch liền biết bé thật sự đã nghe thấy, không nhịn được vui vẻ nói: “Bình An không nghe nhầm đâu.”

“Tỷ là tiên nữ tỷ tỷ sao?” Bình An mở to mắt ngạc nhiên, thì ra đại bá nương nói tiên nữ tỷ tỷ là có thật.

An Mịch khựng lại, hóa ra bà đại bá nương độc ác lúc nãy là NPC dùng để gán cho nàng một thân phận trong trò chơi sao?
Nơi này… chẳng lẽ mỗi nhân vật đều có người chơi điều khiển, nên mới chân thật đến vậy?

Có lẽ là thế, nếu không thì làm sao giải thích được phản ứng của các nhân vật lại chân thực đến vậy, thậm chí còn có thể nói chuyện trực tiếp với nàng.

“Đúng vậy, tỷ là tiên nữ tỷ tỷ đây, tiên nữ tỷ tỷ chơi với em được không?” Giọng An Mịch vô cùng dịu dàng.

“Được ạ! Tiên nữ tỷ tỷ chơi với Bình An, Bình An không sợ nữa.” Bình An vỗ vỗ ngực nhỏ, nín khóc rồi bật cười.

“Bé đúng là ngoan lắm.” Nàng đưa tay xoa đầu nhỏ của bé, coi như xoa đầu trấn an.

“Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ tỷ đang ở trong chỗ của Bình An sao?” Bình An chọc chọc đầu nhỏ của mình.

Lúc này An Mịch mới nhận ra, nàng đang tồn tại dưới dạng hệ thống trong đầu nhóc con, trở thành chỗ dựa của bé.
Không tệ, nàng rất thích thiết lập trò chơi này.

“Bình An có thấy cái này không?” An Mịch chỉ vào ô nhỏ ở góc phải bên dưới, mở ra, là một rương báu. Nàng muốn xem bé có nhìn thấy không.

“Có một cái rương giống rương đựng tiền của nãi nãi, nhưng đẹp hơn nhiều, còn phát sáng nữa.” Bình An thật sự không hiểu vì sao trong đầu mình lại xuất hiện một rương báu.

Thấy Bình An thật sự nhìn thấy được, An Mịch liền hiểu, nàng đang đóng vai hệ thống giống như trong truyện thường nhắc tới.

“Tiên nữ tỷ tỷ, Bình An muốn thuốc… muốn tìm thuốc cứu nãi nãi.” Bình An vẫn nhớ lời đại bá nương nói, tiên nữ tỷ tỷ có thuốc có thể cứu nãi nãi.