Đến nội dung chính

Chương 2

admin 505 Chữ Cài Đặt

“Mà khoan. Nhắc đến mê, đã có ai gửi thư tỏ tình với cậu ở trường đại học mới chưa?”

Lạc An Chi lắc đầu, thành thật trả lời: “Không có.”

Là học sinh có thành tích xuất sắc trong nhiều năm học. Việc cô được tỏ tình không phải là điều khó tin. Tuy nhiên, trong mỗi cuộc hẹn, mỗi lá thư đều là con gái.

Một, hai lần thì chẳng nói. Đằng này đến cả cháu gái của hiệu trưởng ở trường trung học cũ, một người nổi tiếng là ái kỷ cũng nói có hứng thú với Lạc An Chi. Vậy nên, Tạ Hiểu cho rằng cô có một loại mị lực đặc biệt thu hút phái nữ.

Có lẽ đó là nguyên nhân hồi mới đi học mẫu giáo. Trong tất cả các bạn nữ ở lớp, Tạ Hiểu chỉ muốn chơi với Lạc An Chi.

“Không có thì tốt. Độc thân vẫn hơn.”

Tạ Hiểu vỗ nhẹ vai cô, giọng điệu như bà cụ non.

Khoảng gần nửa tiếng sau, cả hai đã đến buổi kí tặng fan của nhóm Blue Flame.
Mặc dù đã đến sớm hơn thời gian tổ chức. Nhưng bên ngoài đã có nhiều fan đợi sẵn. Có những túi quà được đóng gói tỉ mỉ, tấm poster và lightstick.

Lạc An Chi loáng thoáng thấy một vài người còn mặc áo có in ảnh thần tượng.

Trước khi đến đây, cô cũng đã chuẩn bị quà tặng. Nhờ vào nội dung của cuốn tiểu thuyết, Lạc An Chi nắm rõ một vài sở thích đặc biệt ít người biết của Blue Flame.

Cô chọn đứng ở hàng của Bạch Kiều, cô nàng chơi trống được miêu tả là dễ tính, hoà đồng và thoải mái trong giao tiếp.

Trong truyện, Bạch Kiều rất thích quả lê xanh. Nhưng so với xoài, dừa hay chuối. Loại quả này không đa dạng sản phẩm.

Vì vậy, Lạc An Chi quyết định làm một cái bánh nhỏ hình quả lê xanh, còn có mùi hương đặc trưng.

Khoảng thời gian tương tác giữa thần tượng và fan không lâu nên nhanh chóng đã đến lượt Lạc An Chi.
Cô ngồi xuống ghế, đặt chiếc bánh đến gần Bạch Kiều.

Nhìn thấy nó, cô ấy hơi nhướng mày, trực tiếp để lộ biểu cảm vui vẻ.

“Ồ, cảm ơn em. Đây là món chị rất thích.”

Gật đầu, Lạc An Chi nghĩ thầm đó là chuyện đương nhiên.

Cả hai trò chuyện với nhau một vài phút, quản lý của Bạch Kiều hơi khó xử. Anh ta thì thầm, có lẽ là nhắc nhở còn những fan hâm mộ khác.

Lạc An Chi chủ động tạm biệt. Lúc rời đi cô thoáng thấy anh quản lý nói muốn đưa chiếc bánh đi kiểm tra. Nhưng Bạch Kiều khẳng định không có vấn đề.

Trước đây có một fan tặng hộp mứt dâu. Hạn sử dụng, hãng kẹo đều tốt. Trừ việc ở mép hộp có gắn một cái camera siêu nhỏ.

Lần đó là Khương Hạ Thy phát hiện sớm nên không để lại hậu quả nghiêm trọng.