Con cái là trân châu là bảo bối của cha mẹ đặc biệt sinh đôi lại càng nên được nâng niu trong vòng bàn tay. Thế nhưng, trớ trêu thay Lâm An và Lâm Nhiên lại không được như thế. Ngay sinh ra, cả hai đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo tổn hại hai bên dây thần kinh khiến thính lực của cả hai bị suy giảm dẫn tới khiếm thính.
Vì tư chất khiếm khuyết, cha của Lâm An và Lâm Nhiên là Lâm Hạo Thắng cực kì ghét cả hai người bọn họ thành ra ghét luôn cả người mẹ mềm yếu. Ông ta công khai dẫn tiểu tam về nhà để bức ép mẹ Lâm ly hôn. Mẹ Lâm vốn là cô nhi không có nhà ngoại hỗ trợ lại thuộc dạng phụ nữ xã hội xưa yếu đuối điển hình cộng thêm sau khi sinh hai anh em họ sức khỏe tinh thần của bà ngày càng sa sút dẫn tới tình cảnh đau thương nhảy lầu tự vẫn giữa sự chứng kiến của hai đứa trẻ. Khi đó Lâm An và Lâm Nhiên mới được 3 tuổi.
Sau khi mẹ Lâm chết, bên ngoài đã bắt đầu có nhiều lời đồn thổi rằng anh em sinh đôi nhà họ Lâm là loại khắc tinh cha mẹ. Chính vì vậy, đám tang chỉ có lác đác vài người đến viếng, chủ yếu là những người đang hợp tác làm ăn với tập đoàn Lâm thị hoặc là những kẻ tò mò hóng hớt xem hai nhân vật nghiệp quả ấy là ai.
Sau đám tang chưa đầy ba ngày, Lâm Hạo Thắng đã mang người mới về, không ai khác chính là tiểu tam đã bức điên mẹ Vương Hiểu Tình. Đi kèm với bà ta là hai đứa con riêng Lâm Khải minh và Lâm Lan Chi, một người bằng tuổi anh em cậu một người kém 2 tuổi. Không cần đoán cũng biết chắc chắn ông ta đã ngoại tình trước khi mẹ mang thai hai anh em bọn họ.Từ đó, cuộc sống của Lâm An và Lâm Nhiên là những chuỗi ngày tràn đầy đau khổ.
Vương Hiểu Tình xuất thân từ diễn viên nên bà ta rất giỏi giả heo ăn thịt hổ. Trước mặt Lâm Hạo Nhiên và người ngoài bà ta đóng giả là một người mẹ kế hiền dịu, thấu tình đạt lý yêu thương con chồng. Nhưng khi không có ai bà ta lại cắt xén tiền sinh hoạt của hai anh em, nói xấu móc mỉa khiến Lâm Hạo Thắng nhiều lần hiểu lầm đánh đập cả hai, lần nặng nhất là năm Lâm An 10 tuổi bị đánh tới nỗi phải vào phòng cấp cứu phục hồi chức năng.
Lâm Khải Minh là đứa con trai riêng của mụ ta và ông cha già khốn nạn – gã ta một tên ngu ngốc, lúc nào cũng thích thể hiện mình mới là người thừa kế chính thống tại Lâm gia trước mặt người khác còn hai kẻ kia chỉ là phế vật trong nhà.
Lâm Hạo Thắng rất yêu quý đứa con trai này. Đối với lão, Lâm Khải Minh là một người thừa kế hoàn hảo do chính tay ông bồi dưỡng. Ông ta thích sự thông minh hiểu truyện, có toan tính nhưng vẫn thuộc phạm vi quản lý nắm trong lòng bàn tay. Nên việc Lâm Khải Minh âm thầm bắt nạt khinh nhục Lâm An và Lâm Nhiên, Lâm Hạo Thắng đều biết hết nhưng đều cố tình mặc kệ.
Ngoài ra, còn có một nhân vật khiến Lâm An và Lâm Nhiên ghê tởm không kém, chính là Lâm Lan Chi – Cô con gái duy nhất của Lâm Hạo Thắng và Vương Hiểu Tình.
Lâm Lan Chi kém Lâm Nhiên và Lâm An 2 tuổi. Có thể nói, Vương Hiểu Tình đã dạy dỗ ra một người giống bà y như đúc từ trong ra ngoài, một diễn viên chuyên nghiệp luôn lấy lòng thương hại của người khác. Bề ngoài thánh thiện chân tâm độc xà.
Đã biết bao nhiêu lần cô ta chộm tiền của Lâm An và Lâm Nhiên để tiêu sài cho bản thân và thuê người đánh hai anh em bọn họ.
Tức nước ắt sẽ vỡ bờ, con người ai cũng có giới hạn của bản thân. Vào năm lên 10, Lâm Nhiên đã từng không kìm nén được cảm xúc tát cô ta một cái, kết quả buổi tối hôm đó Lâm Hạo Thắng không phân biệt phải trái đánh cả hai anh em một trận thừa sống thiếu chết.
Dù rất muốn trốn thoát khỏi nơi này nhưng không thể vì họ chưa đủ tuổi. Hễ trốn đi là cảnh sát lại đưa về, không ít lần cả hai bị Lâm Hạo Thắng cho nhịn đói ngủ ngoài sân vì lý do làm ảnh hưởng đến danh tiếng của lão. Chưa kể, tài sản của mẹ vẫn đang nằm trong tay luật sư, cả hai phải đủ 18 tuổi mới được thừa hưởng quyền thừa kế nên đành cắn răng phải chịu đựng.