Đến nội dung chính

Chương 16

admin 532 Chữ Cài Đặt

Vấn đề cốt lõi là làm sao tiếp cận được Lục Hằng Sâm? Anh vốn nổi tiếng là kẻ “băng giá”, khó gần và cực kỳ dị ứng với những ai định “đi cửa sau”. Điều này đòi hỏi cô phải có một chiến thuật tinh vi hơn nhiều.

Duẫn Đồng mở điện thoại, vùi đầu vào đống dữ liệu. Lục Hằng Sâm – những bài báo về anh ngập tràn những từ khóa hào nhoáng: “Đế chế đầu tư nghìn tỷ”, “Vị tổng tài lạnh lùng”, “Gương mặt vàng trong giới tài chính”. Nhưng, giữa hàng tá thông tin nhàm chán ấy, có một chi tiết khiến mắt cô sáng rực: Anh ta chính là nhà đầu tư chính cho show truyền hình thực tế sắp khởi quay mang tên “Sinh Tồn Nông Thôn”.

“Show thực tế… sinh tồn… nông thôn…” Cô lẩm nhẩm, một kế hoạch hoàn hảo dần thành hình trong đầu.

Nếu tham gia show này, cô sẽ có cơ hội tiếp cận Lục Hằng Sâm một cách danh chính ngôn thuận nhất với tư cách một thí sinh tham gia dự án của anh.
Đây là kịch bản “mưa dầm thấm lâu” hoàn hảo nhất. Không ai có thể buộc tội cô cố tình, vì cô chỉ là một diễn viên đang khao khát cơ hội. Hơn nữa, với những kỹ năng sinh tồn đã tôi luyện từ chuỗi ngày cơ cực, cô tự tin mình sẽ là “ngôi sao sáng” giữa cánh đồng.

[Mục tiêu kế tiếp: Góp mặt trong show Sinh Tồn Nông Thôn.] Cô cẩn trọng ghi chú vào sổ tay.

Ngay lúc đó, điện thoại khẽ rung lên, một khung chat hệ thống hiện ra: [Gợi ý hệ thống: Ký chủ có thể liên hệ với công ty quản lý để tranh suất tham gia. Xác suất thành công: 35%. Lưu ý: Sử dụng “Bùa May mắn Nhỏ” để nâng xác suất lên 45%.]

“Chỉ 45% thôi sao?” Duẫn Đồng khẽ nhíu mày.

[Show này có tỷ lệ chọi cực cao. Tuy nhiên, ký chủ có thể tận dụng làn sóng từ meme “ngáp” vừa rồi để tăng sức nặng cho hồ sơ.]

Cô bật cười, ánh mắt lóe lên đầy ẩn ý: “Mày nói đúng. Cái meme đó chính là đòn bẩy hoàn hảo.”
Duẫn Đồng ngồi dậy, mở laptop. Cô soạn một email gửi cho Chu Đại Phúc – quản lý của mình. Từng câu chữ đều được cô cân nhắc kỹ lưỡng: vẻ ngoài ngây ngô, háo hức, nhưng nội dung lại đánh đúng vào cái “tôi” của người làm nghề:

“Lão Chu ơi, tôi vừa thấy show Sinh Tồn Nông Thôn sắp khởi quay. Tôi nghĩ mình cực kỳ hợp với format này. Tôi giỏi nấu ăn, biết làm nông, lại không sợ vất vả. Ông liên hệ giúp tôi với bên tổ chức được không ạ? Tôi hứa sẽ tận dụng hết sức để không làm ông thất vọng!”

Bấm nút gửi, cô thong thả ngả người ra ghế, khóe môi khẽ cong lên. Nếu lão Chu làm được, cô có bàn đạp. Nếu không, cô cũng đã sẵn sàng phương án B. Duẫn Đồng chưa bao giờ là kiểu người thụ động chờ đợi vận may gõ cửa.